Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình muôn ngả. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tình muôn ngả. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: TÌNH MUÔN NGẢ


  

Bài xướng:

Tình muôn ngả

(Mừng nhà thơ Quang Chính)

 

Bác Chính vừa sang bảy chục rồi

Lên hàng “thất thập” chúc tam bôi.

Mấy lời nhắn gửi... thơ mừng thọ

Vài chén giao lưu... rượu nhớ đời.

Tuổi hạc chưa già, đâu vắng cảnh

Thi Đường mãi rạng, chắc còn hơi.

Mặn mà chữ nghĩa tình muôn ngả

Chương Mỹ vần thơ vọng núi đồi.