Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Xướng họa: ƠN BẦM...


Bài xướng:

Chữ Hiếu

 

Dẫu gọi bằng: - U! Má! Mệ! Bầm!

Lòng con vẫn nặng mối tình thâm.

Lời hay ý đẹp từng khuyên mãi

Sữa ngọt nguồn thơm để lớn tm.

Nghĩa cả ân dày công tạo lá

Trời cao biển rộng đức sinh mầm.

Ơn Người dưỡng dục bao ngày tháng

Chữ Hiếu lo tròn vẹn hảo tâm.

Hà Nội, 16-9-2020

NGUYỄN QUANG CHÍNH

 

 

Bài ha:

Nhân Tâm

 

Từ xưa đã biết gọi Bu, Bầm

Dẫu bé nhưng mà hiểu nghĩa thâm.

Trường lớp dạy bao điều nhớ mãi

Gia đình truyền những ước mơ tm.

Như cành xanh tốt nhờ thêm lá

Tựa đức dầy cao bởi dưỡng mầm.

Tạo hóa ban lành năm phúc tháng

Cả đời truyền lại chữ Nhân Tâm...!

Hải Phòng, 16-9-2020.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét