Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: NGƯỜI XƯA


Bài xướng:

Người xưa

 

Bạn xưa mới gặp lại đây rồi

Quá bất ngờ e thẹn lắm thôi.

Ngày trước bên nhau còn lắm nỗi

Bây giờ sánh bước hết đơn côi.

Bao năm duyên thắm không phai nhạt

Một thuở tình nồng chẳng dễ trôi.

Người đã đi vào trong ký ức

Thỏa lòng ao ước của đời tôi.

Vũng Tàu, 11-9-2029

HOÀNG YẾN

 

 

Họa bài 3:

Bạn thơ

 

Bạn thơ chờ đợi cũng lâu rồi

Duyên nợ văn chương đẹp mãi thôi.

Xướng họa đổi trao không bỡ ngỡ

Tứ vần học hỏi có đâu côi.

Giao lưu bằng hữu bao vương vấn

Tri kỷ đệ huynh chẳng bỏ trôi.

Tình nghĩa cố nhân ngời thắm thiết

Dáng hình người ấy mãi trong tôi.

Phúc Yên, 17-9-2020

NGÔ TUYN

 

 

Bài họa 2:

Người xưa

 

Lưu luyến người xưa đã trễ rồi

Duyên kia chẳng vẹn cũng đành thôi.

Năm canh gối chiếc dù cô quạnh

Sáu khắc cô phòng dẫu cút côi.

Thơ vẫn miệt mài không chán nản

Bút còn gắn bó nỏ buông trôi.

Mãi mê xướng vịnh quên sầu não

Đối ngẫu vui vầy bạn với tôi.

Sài Gòn, 12-9-2020

TRẦN TRUNG SƠN

 

 

Bài họa 1:

Thương yêu

 

Người đẹp thương nhau quá tuyệt rồi

Còn mong chi nữa thế là thôi.

Thỏa nhành hoa sắc nào sương đậm

Say giấc mưa lòng hết nắng côi.

Hạnh phúc bao năm trong gắn kết

Tình yêu mấy độ dễ gì trôi.

Dù cho vật đổi sao rời nữa

Của báu cuộc đời mãi với tôi.

Vũng tàu, 12-9-2020.

DUY TIẾN

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét