Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Hội. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Cũng là biệt dược

 

Trời lạnh gió lùa mây trắng bay

Ngọt bùi say tỉnh thế gian này.

Đỏ lòm con mắt nhìn thâm ác

Tím ngắt vành môi ngậm đắng cay!

Việc xấu xa xưa... rằng vẫn mới

Chuyện hài cũ kỹ... đó còn ngây!

Cõi đời đau khổ... nào ai vậy…

Nghiền ngẫm Thơ Đường – thuốc thánh đây!

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2020

Thông sử

 

Sử vàng Lc Việt ngấm trong ta

Phủi bụi thời gian lại sáng lòa.

Lên núi thấy người trăm kỷ trước

Đọc thơ nghe tiếng vạn đời qua.

Thiều Quang rực rỡ vùng quê mẹ

Chí Dũng vang lừng xứ đất cha.

Hào kiệt ba miền kho cổ tích

Thêm yêu Tổ quốc gấm thêu hoa.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Đức cả tài cao

(Tung hoành trục khoán)

Đức cả khởi nguồn vinh vọng tộc

Tài cao sáng lối hiển danh gia

(Văn Hội Tiên Sinh)

 

Đức Tâm gốc rễ của muôn nhà

Cả nước mừng Xuân rộn khúc ca.

Khởi tứ thơ Đường vui xướng họa

Nguồn câu Lục bát thích giao hòa.

Vinh danh muôn thuở tình thân thiết

Vọng tiếng ngàn năm nghĩa đậm đà.

Tộc giống Rồng Tiên ngời xã tắc

Tài cao sáng lối hiển danh gia.

Xướng họa: CHƠI CỜ TƯỚNG

 

Bài xướng:

Chơi cờ tướng

 

Ri việc dàn quân đánh cuộc cờ

Xô tay công thủ lắm mưu cơ…

Tung hoành xe đỏ gây thần tốc

Rủ rỉ tốt đen tạo bất ngờ!

Thua được chiều vui, cùng hỷ xả

Thấp cao chuyện nhỏ, vẫn hoan hô.

Vô thường hồ dễ quên năm tháng

Già trẻ Bắc Nam... chẳng tiếc giờ.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Thuyền thơ

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm...

(Nguyễn Đình Chiểu)

 

 

Ta kéo thuyền xuân dưỡng mảnh hồn

Mặc đời trong đục lắm nguồn cơn.

Xem pho lịch sử yêu tài đức

Ngẫm áng văn chương kính cội nguồn!

Tìm ý thi nhân – hoa thắm tứ

Chọn lời lãng tử – nụ k ngôn!

Hương thơ Đường Luật say kim cổ

Giong bến tri âm... nhịp bước dồn.