Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: HÃY ĐẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Hãy đến Vũng Tàu

Ngày hội Đường thi – hội núi sông
Vũng Tàu thao thức một trời hồng.
Thi nhân khắp chốn nôn nao hỏi
Mặc khách bốn phương náo nức trông.
Gửi gắm niền tin tình thắm thiết
Trau dồi vần điệu dạ chờ mong.
Hãy cùng nhau tới ngày vui lớn
Ngày hội Đường thi – hội núi sông.

PHẠM GIA KHÁNH (TP Đà Nẵng)




Bài họa 5:
Ngày hội thơ Đường

Thi Đường mở hội với non sông
Bà Rịa trời thanh nắng ửng hồng.
Mặc khách mừng vui về gặp gỡ
Tao nhân hớn hở đến chờ trông.
Vườn thơ lắm bạn còn đang đợi
Bãi biển bao người vẫn tới mong.
Vẫy bút gieo vần say cảnh mộng
Thi Đường mở hội với non sông.

Bình Định, 16-3-2019.
HỮU THỌ




Bài họa 4:
Thơ Đường ngày mới

Thơ Đường ngày mới... rạng non sông
Trời đất thêm xuân, thắm sắc hồng.
Thi hữu xa gần đang đợi đón
Tao nhân khăp chốn cũng chờ trông.
Thỏa lòng du khách ngày thầm nhớ
Được ý bạn bè buổi lặng mong.
Ngày hội ta về vui họa xướng 
Thơ Đường ngày mới... rạng non sông.

Vũng Tàu, 16-3-2019.
NGUYỄN QUANG BÍCH





Bài họa 3:
Ngày hội thơ Đường

Vũng Tàu mở hội với non sông
Nam Bắc về đây dưới nắng hồng.
Thấp thỏm đêm ngày bao bạn đợi
Mơ màng năm tháng bấy người trông.
Vần thơ rộn rã quê còn nhớ
Nốt nhạc tưng bừng phố vẫn mong.
Nơi ấy Thi Đường nghe biển hát
Vũng Tàu mở hội với non sông.

Bắc Giang, 15-3-2019.
MAI THẾ TIẾN




Bài họa 1:
Hãy đến Vũng Tàu

Vui mừng ngưỡng vọng hội non sông
Đến Vũng Tàu say thỏa đượm hồng.
Bạn hữu đêm ngày luôn ngóng trải
Thâm tình tối buổi vẫn dành trông.
Hòa chung bản nhạc tưng bừng hát
Quyện với bài ca thấp thỏm mong.
Phấp phỏng vào nơi Bà Rịa dõi
Vui mừng ngưỡng vọng hội non sông.

15-3-2019.
CẢM XÚC ĐỌNG LẠI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét