Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Xướng họa: NỬA VẦNG TRĂNG



Bài xướng:
Đêm hoang

Cứ ngỡ bên nhau mãi trọn đời
Nào ngờ hai ngả r đôi nơi.
Đêm hoang quạnh quẽ màn sương đọng
Góc vắng lạnh lùng chiếc lá rơi.
Gió lạnh lay rèm dâng nỗi nhớ
Trăng khuya khuyết bóng lặng ven trời.
Bâng khuâng nuối tiếc ngày xưa ấy
Nắn nót bài thơ vội mấy lời.

NGUYỄN KHÁNH CHÂN (Biên Hòa)



Bài họa:
Thương nửa vầng trăng

Chia ly mới hiểu nỗi đau đời
Hai mảnh tâm hồn ở mỗi nơi.
Sáng đứng nhìn sân buồn lá rụng
Tối ngồi ngắm nguyệt xót tình rơi.
Dế còn gọi bạn vang chòm đất
Vạc biết tìm nhau dậy mảnh trời.
Trăng khuyết như thuyền không bến đậu
Cùng ai đồng cảm để trao lời.

HOÀNG TẤN ĐẠT (TP Vũng Tàu)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét