Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: AI CÒN NHỚ...?!



Bài xướng:
Bà nghỉ nơi này!

nghỉ nơi này! Ông ở đâu?
Ba trăm năm trước mãi ngàn sau.
Khai hoang thuở ấy về Bà Rịa
Du lịch ngày nay đến Vũng Tàu.
Hai cuộc chiến tranh nên đói khổ
Một thời xây dựng được sang giàu.
Ruộng vườn nhà cửa dân no ấm
Đốt nén nhang lòng dạ xót đau.

PHÙNG CHÍ VINH (Phước Bửu, Xuyên Mộc)




Bài họa 2:
Xưa và nay

Vất vả bao năm ở những đâu?
Mở điền lập ấp để đời sau.
Bao lần bão đạn nhiều gian khó,
Mấy bận mưa bom lắm khổ đau.
Cuộc chiến qua rồi cùng kiến thiết,
Hòa bình đã đến lại thêm giàu.
Giao thương mở rộng năm châu đủ,
Cảng biển ngày đêm nhộn nhịp tàu.

Bình Dương, 12-3-2019.
QUÝ MÃO



Bài họa 1:
Ai còn nhớ...?!

Mộ vẫn nằm đây tự buổi đầu
Tên Bà khắc đậm mãi ngàn sau.
Rừng thiêng nước độc từng khai ấp
Biển lặng dân an đã mở tàu.
Kháng chiến qua rồi bao kẻ lạc
Hòa bình trở lại lắm người đau.
Bây giờ liệu có ai còn nhớ
Một nấm đơn côi dạ xót nhàu.

TP Bà Rịa, 11-3-2019.
PHẠM XUÂN KHU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét