Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Xướng họa: THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Thơ Đường luật

Thơ Đường luật cứng queo
Từ ngữ khó mà gieo.
Ngắt nhịp chồi sâu bám
Bôi vần gốc mối leo.
San bằng... ừ nhếch nhác
Đáp trắc... ứ lèo nhèo.
Hỏi được anh làm đúng
Em thề chạy bám theo.

Lâm Sơn LƯƠNG KHẮC TẤT (Bến Cát, Bình Dương)



Bài họa:
Thơ Đường luật

Ngũ vận cú nằm queo
Đường chia chẵn lẻ gieo.
Câu thừa đề đến phá
Chữ kết luận đừng leo.
Phải đối đầu chan chát
Không suy diễn nhẽo nhèo.
Khen thầm anh quá chuẩn
Chẳng sợ cái nghèo theo.

Phú Yên, 12-3-2019.
GIANG TỬ VÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét