Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: CHỜ EM



Bài xướng:
Ta chờ em nơi biển lộng

Ta vẫn chờ em trời biển lộng
Nơi ngàn sóng vỗ, gió lao xao.
Tình ca muôn thuở ru ngày tháng
Hương nắng những chiều dệt ước ao...
Nhịp bước chân thơ bờ cát ấy
Vầng trăng đêm mộng nụ hôn nào.
Ôi niềm bỏng cháy... thành sao lạc
Trải giữa mơ màng đẹp xiết bao!

Vũng Tàu, 15-3-2019.
LÊ TRÍ



Bài họa 2:
Xanh xao niềm nỗi

Gặp gỡ chưa lần… xáo lộng
Đây niềm nỗi ấy hóa xanh xao.
Trăng thầm hỏi gió tình hay mộng
Biển chợt đưa lời ước với ao.
Em cứ chờ trông... chờ vậy hả
Ta còn đợi ngóng... đợi chi nào?
Vũng Tàu nay trải làn xuân tứ
Khấp khởi bao ngần lặng lẽ bao...

Vũng Tàu 17-3-2019.
LÊ TRÍ



Bài họa 1:
Em vẫn chờ

Duyên xưa gặp g trời lồng lộng
Tương đắc tình thơ tim xuyến xao.
Gió thét sóng gào say kết tụ
Mây vần biển động đắm niềm ao.
Chênh vênh triền núi nồng môi ấm
Chao đo hương yêu kha mộng nào.
Trăng nước Vũng Tàu mơ kỷ niệm
Hội Đường Bà Rịa ước dường bao.

Hải Phòng, 16-3-2019.
NGỌC MAI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn Thi hữu phương xa ấy

    Trả lờiXóa
  2. XANH XAO NIỀM NỖI
    Gặp gỡ chưa lần … nhưng xáo lộng
    Đây niềm nỗi ấy hóa xanh xao
    Trăng thầm hỏi gió: tình hay mộng
    Biển chợt đưa lời : ước với ao.
    Em cứ chờ trông chờ vậy hả
    Ta còn đợi ngóng đợi chi nào?
    Vũng Tàu nay trải làn xuân tứ
    Khấp khởi bao ngần lặng lẽ bao
    Vũng Tàu 17.03.19
    LÊ TRÍ

    Trả lờiXóa