Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Văn Cờ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Văn Cờ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Khơi tiềm năng biển



Bến cảng ngày đêm nhộn nhịp tàu
Lượng hàng xuất nhập chuyển qua mau.
Ruộng đồng thêm vụ cần nhiều đạm
Nhà máy tăng ca gọi lắm dầu.
Du lịch vươn mình ra thế giới
Công thương phát triển tới năm châu.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Xướng họa: CỘT MỐC CHỦ QUYỀN



Bài xướng:
Cột mốc chủ quyền

Giàn khoan sừng sững giữa khơi xa
Soi bóng lung linh biển nước nhà.
Khai thác tài nguyên cho đất Mẹ
Canh phòng lãnh hải giữ quê Cha.
Bão giông gào thét không lùi bước
Sóng dữ dập dồn vẫn vượt qua.