Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Táo thời nay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Táo thời nay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: KHEN ÔNG TÁO



Bài xướng:
Khen ông Táo

Chỉ là đất sét nén ông ra
Khốn nỗi hai ông chỉ một bà!
Sống với nồi niêu trong xó bếp
Vui cùng củi lửa giữa người ta.
Đương quyền kế cận nơi than bụi
Mãn chức chầu rìa chốn gốc đa.
Thân thể lọ lem mà tốt bụng
Linh thiêng – tháng Chạp, tối Hăm ba!

Hạ Thái TRẦN QUỐC PHIỆT