Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: TỰ RĂN MÌNH



Bài xướng:
Tự răn mình

Chủ tịch năm ngành cũng đã qua
Nay đang cặm cụi với bà nhà.
Tiền vàng chẳng có... nào hiu quạnh
Bạn hữu hơi nhiều... mãi thiết tha.
Đôi khúc văn chương nghe vẫn mượt
Vài câu thơ phú đọc êm hòa.
Đường dài thăng tiến ai mà chẳng...
Chớ để người đời... mai mỉa ta.

TX Phú Mỹ, 25-7-2020.
Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Bài họa 4:
Sống cho ta

Đường đời vất vả đã đi qua
Cố gắng chăm lo giữ đạo nhà.
Gặp k đen tâm đừng cáu gắt
Thấy người xảo trá cũng nương tha.
Anh em giúp sức tình đầm ấm
Bạn hữu đồng tâm nghĩa thiện hòa.
Cái quỹ thời gian còn ít ỏi...!
Thương mình Ta phải sống cho ta!

Nghệ An, 08-8-2020.
CHÍNH MC



Bài họa 3:
Giữ gìn ta

Đời người bách tuế sẽ vươn qua
Cốt giữ làm sao được nết nhà.
Kẻ ngợi thơ hay... đừng tự mãn
Đứa chê mình dại... cứ buông tha.
Vợ chồng ăn ở vui tình thuận
Huynh đệ giao lưu trọn nghĩa hòa.
Chất phác thật thà trong cuộc sống
Soi gương tự kiểm... giữ gìn ta.

Tánh Linh, 29-7-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 2:
Anh em một nhà

Vừa chơi chữ nghĩa mấy năm qua
Tình kết anh em một cội nhà.
Hội bút tài cao câu trí luận
Hương đời đức trọng ý tâm tha.
Thơ Đường khúc chiết gieo êm ái
Cuộc sống an nhiên hưởng thái hòa.
Mến bác kinh qua nhiều chức vụ
Mà khi hạ cánh vẫn là... ta.

TP Bà Rịa, 28-7-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Mãi là ta

Một thời tuổi trẻ đã kinh qua
Công lớn việc to vẫn vắng nhà.
Vào Hội thơ Đường... đâu cũng tới
Xây Phường Văn hóa... nỏ cần tha.
Dặm dài thao thức cùng câu “Nhẫn...”
Tuổi hạc say sưa với chữ “Hòa...”
Dẫu ở Nghệ An hay Phú Mỹ
Lam Giang – Trần Hữu Mão... là ta.

Vũng Tàu, 28-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét