Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: BẠN GIÀ


Bài xướng:
Hỡi bạn già!

Sảng khoái tươi lên, hỡi bạn già!
Cho dù mai mốt có thành ma.
Lấy thơ trào lộng mà ha hả
Đem phận trêu ngươi để há hà.
Trí tưởng dập dồn – cầm bút điểm
Hồn dâng lai láng – giục lòng gia.
Tâm tư thanh thản cung năng lượng
Đủ sức cười vang, hỡi bạn già!

TRẦN ĐÌNH THƯ (Vũng Tàu)



Bài họa 11:
Sống già

Vui tươi thoải mái sống cùng già
Nỏ có chi đâu sợ hóa ma.
Vui hát vài câu cười dạ hả...
Thỏa ngâm mấy tứ mở lòng ha...
Thong dong tuổi hạc nơi ghềnh núi
Thư thả chung trà tại nếp gia.
Sách cũ đôi chồng duyên bốn bể
Lều tranh một mái náu thân già.

09-12-2017
HƯƠNG THỀM MÂY (GM. Nguyễn Đình Diệm)



Bài họa 10:
Tuổi già

Bình thản an nhiên với tuổi già
Hương thơm giữ giới đuổi tà ma.
Tâm linh suối gội không phiền não
Trí tuệ đèn soi chẳng khắc hà.
Thiền định kiên trì ngày vượt cấp
Tu hành nhẫn nhục tháng tăng gia.
Giữ hồn thanh thản vui thi họa
Phước đức tô thêm đẹp tuổi già.

09-12-2017
MINH THÚY 



Bài họa 9:
Trọn tuổi già

Luyện tập Trường Sinh khỏe sức già
Trở về cát bụi nhẹ hồn ma.
Truyền trao năng lượng luôn hoan hỷ
Trợ giúp khí thiêng chẳng nệ hà.
Học tốt ông ơi! Nơi mở lớp
Tập hay bà hỡi! Chốn tư gia.
Từ bi, bác ái gieo lành phước
Đem lại an vui trọn tuổi già!

08-12-2017
HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)



Bài họa 8:
Già ở đồng khoai

Sống giữa đồng khoai tới lúc già
Mó niêu ăn xó cứ như ma.
Củ tròn củ méo nuôi thằng khó
Miếng ngọt miếng chua loại đám hà.
Bếp nướng thơm lừng ngời ước muốn
Sân phơi trắng hếu thú tăng gia.
Cho dù móm mém càng thanh thản
Từ trẻ cười vang tới lúc già.

07-12-2017
TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 7:
Theo đòi bác Tự Trí

Theo bác “hiên ngang – tráng kiện” già
Vểnh râu, quắc mắt đuổi tà ma!
Huynh huynh, đệ đệ, còn ơ hớ...
Thiếp thiếp, chàng chàng, vẫn ấy hà...
Nối dõi nền nhân, con báo quốc
Coi bề nội trợ, vợ tề gia.
Phách ấy – há gì không “ngửng mặt”
Phạc vài nhát cọ thử gân già!?

06-12-2017
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 6:
Chưa già

Ghét cay hai tiếng gọi tui già!
Chẳng lẽ kiên cường dõi quỷ ma.
Điệp trước ngỡ ngàng nên ứ hự...
Khúc sau thoải mái đã a hà...
Sức hèn luôn ước chung tài quốc
Tài mọn nhớ nguyền góp lực gia.
Cái thuở trăng non còn nhút nhát
Thì chừ tóc bạc nguyện không già.

06-12-2017
TRƯƠNG VĂN LŨY (Đông Hà, Quảng Trị)


Bài họa 5:
Gửi cụ Trần Đình Thư

Cụ thốc hơi văn ngộp phổi già
Hoảng hồn té sấp suýt chồ ma!
Tâm còn thư nhã xa Tiên Cảnh,
Thân đã liêu xiêu cận Nại Hà?
Áo mớ con lo,... tiền bãi xú,
Lương còm vợ trả,... thóc nông gia.
Khỏe đâu đến nữa mà xăng xái
Mượn phách lưu linh lựa giối già!

05-12-2017
NGUYỄN HUY KHÔI


Bài họa 4:
Lòng già

Hương cau nhè nhẹ thấm lòng già
Tích đức tu tâm, lánh quỷ ma!
Lạt thuở thương mình vùi khói lửa,
Nhớ thời xót bạn biệt sơn hà!
Buồn lòng đôi lúc nê hàng quán,
Hứng chí vài khi phụ bếp gia?
Chồng vợ chung tay vun cội hạnh
Tốt tươi chồi lộc,... ấm tình già!

05-12-2017
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 3:
Vui tuổi già

Cứ thế mà vui với tuổi già
Hướng đời cửa Phật, thoát tâm ma.
Nuôi lòng Hỷ Xả dung người vật 
Dưỡng tánh Từ Bi nhiếp hải hà.
Hạt giống bình yên hoài sản xuất
Hoa vườn bác ái cứ tăng gia.
Mùa xuân đất nước bừng khai hội
Bát ngát trời quê đẹp tuổi già!

05-12-2017
LÝ ĐỨC QUỲNH (Đồng Nai)


Bài họa 2:
Chưa già?

Hiên ngang tráng kiện tưởng chưa già!
Coi khéo đừng làm chuyện quỷ ma.
Để mốt xấu chàng nào: Ử hứ…
Dẫu mai hổ thiếp khỏi: Ay hà…
Sức hèn chẳng đặng nâng tài quốc
Tài mọn xin đành đắp quý gia.
Ngẩng mặt trông đời không áy náy 
Vài câu vung bút tưởng chưa già!

05-12-2017
PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)



Bài họa 1:
Cho chót cái già

Những muốn ngao du chót cái già
Nhưng mình kiếp trước khéo là ma.
Nên chi cặp dạo mang tia rạn
Cùng với đôi trông vướng lỗ hà.
Ai cứ ngâm thơ “con cuốc cuốc”
Ta thì giữ phận “cái gia gia”...
Danh lam thắng cảnh nghe đài dẫn
Tếu táo vài câu chót cái già.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)

       * Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

2 nhận xét:

  1. Chùm thơ thật lý thú,tều tòa,hể hả ...đọc trí thú sảng khoái,hiềm nỗi chưa thấy các cụ nữ sĩ thâm gia? Luật trời: Sinh hay có dở,sinh vợ có chồng,nên sinh ÔNG không thể thiếu BÀ...Chúc cả nhà hoan hỷ Bàng an,hạnh phúc bên con cháu, bằng hữu! Chào thân ái! Kihs! Xin tiếp họa bài 3:

    THEO ĐÒI BÁC TỰ TRÍ

    Theo bác"hiên ngang-tráng kiện" già
    Vểnh râu,quắc mắt đuổi tà ma!
    Huynh huynh,đệ đệ,còn ơ hớ...
    Thiếp thiếp,chàng chàng,vẫn ấy hà...
    Nối dõi nền nhân ,con báo Quốc
    Coi bề nội trợ, vợ tề gia.
    Phách ấy-há gì không "ngửng mặt"
    Phạc vài nhát cọ thử gân già!?

    12-2017
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. Xin phép được chia sẻ trang xướng họa Hỡi Bạn Già lên blog cá nhân của Quỳnh.
    Rất cảm ơn!

    http://lylang.blogspot.com/

    Trả lờiXóa