Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Thơ Đường luật

Bảy chữ luân lưu mọi thế thời
Tám câu quan hệ đến nơi nơi.
Tình như mây nước giao duyên thắm
Nghĩa tựa trời quang nhật nguyệt ngời.
Tứ tuyệt kiệm từ cô đọng tứ
Ngũ ngôn tao nhã ý ngoài lời.
Vui cùng bằng hữu câu thanh nghị
Đạo lý nhân luân thuận lẽ trời.

LÊ VĂN THANH (TP Bà Rịa)




Bài họa 6:
Thơ Đường luật

Dòng thơ bác học trải bao thời
Nét đẹp lan truyền vọng khắp nơi.
Trau chuốt ngôn từ câu sáng mãi
Đắn đo niêm luật tứ vang ngời.
Năm vần xen kẽ nghe tròn tiếng
Bảy chữ xuôi tai thấy mượt lời.
Mặc khách tao nhân cùng xướng họa
Tình trao ý đượm kết duyên trời.

Cẩm Khê, 21-7-2019.
PHAN THỊ ĐÊ




Bài họa 5:
Thú thơ Đường

Thơ tinh xảo lắm đã bao thời
Thỏa mãn không nhằm lẫn lộn nơi.
Luật cứng vì lòng nhân sáng tỏa
Niêm mềm bởi trí đức luôn ngời.
Bằng gieo lãng tử năm ba vận
Trắc họa giai nhân bảy tám lời.
Ngã ngũ trong tâm hòa ngoại tứ
Trường thiên đảo vĩ khoán vần trời.

Làng Xuân, 20-7-2019.
VŨ LỰU




Bài họa 4:
Bằng hữu

Anh em bốn bể sống chung thời
Ý tưởng chan hòa khắp vạn nơi.
Mỗi chữ ân tình lan tỏa ấm
Từng câu nghĩa khí chứa chan ngời.
Tập tnh thơ Đường vui kết bạn
Kà kê bút mực khó trao lời.
Thành tâm gửi lại vài chân ý
Nếu có cơ duyên ấy lẽ trời.

Ninh Thuận, 20-7-2019.
THẢO LINH CHI





Bài họa 3:
Gìn giữ thi Đường

Vượt khắp non cao chẳng kể thời
Băng ngoài biển rộng trải muôn nơi.
Thất ngôn nhã nhặn ngàn tia sáng
Bát cú thanh cao vạn ánh ngời.
Hai tám câu văn long nhả ý
Năm mươi sáu chữ hổ phun lời.
Giao lưu phát triển gìn niêm luật
Xướng họa Đường thi giữ đạo trời.

Đà Lạt, 19-7-2019.
NGUYỄN HẢI ĐĂNG



Bài họa 2:
Luật thi

Luật thi nở rộ bởi thiên thời
Kẻ sỹ đa tài ở khắp nơi.
Bát cú thất ngôn mài bút sắc
Năm mươi sáu tự tỏa tia ngời.
Bốn câu ý tại gom nhiều tứ
Năm chữ ngoại ngôn nói vạn lời.
Xướng họa đôi vần cùng bạn hữu
Tu tâm ngẩng mặt dưới gầm trời.

Việt Trì, 19-7-2019.
HOÀNG ĐẠT



Bài họa 1:
Với thơ Đường luật

Thất ngôn trung thực ghét xu thời
Bát cú người xem khắp mọi nơi.
Chính luật để xua luồng gió độc
Nghiêm niêm vẫn giữ ánh trăng ngời.
Bình đầu hãy sửa đừng sơ ý
Thượng vĩ rồi trau chớ nặng lời.
Bè bạn bên nhau vui họp mặt
Nối câu tình nghĩa thấm hương trời.

TP Biên Hòa, 19-7-2019.
PHAN TỰ TRÍ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét