Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: MƠ ƯỚC


  
Bài xướng:
Cũng mơ

Đã lắm nổi chìm sá kể chi
Bảy mươi tư tuổi sắp sang kỳ.
Học hành dang dở hành khôn đặng
Sự nghiệp nhì nhằng nghiệp bỏ đi.
Ngâm vịnh thẩn thơ dăm sáu bận
Đua đòi quanh quẩn một vài khi.
Người ta vẫn ước ngoài trăm tuổi
Mình cũng mơ theo có mất gì!

NGUYỄN KHẮC KHOAN




Bài họa 3:
Hỏi hơn gì?

Lắm vàng Ngô Đế hỏi hơn chi
Hai cái năm mươi cũng tới kỳ…
Chúng bạn bảo chơi ưng sẽ tới
Anh em rủ nhậu thích thì đi.
Cả đời mê tỉnh chừng bao bận
Một kiếp say mềm được mấy khi.
Bành Tổ ngàn năm còn sống khỏe
Ta chưa bách tuế có can gì.

TX Phú Mỹ, 21-7-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
C ước

Mơ ngoài trăm tuổi có hề chi
Mới bảy mươi tư… nửa học kỳ.
Ngâm vịnh thơ đời, đời vịnh đã
Xả buông chướng nghiệp, nghiệp buông đi.
Rèn tâm trí tịnh vui nghìn buổi
Tích đức duyên thầm phúc vạn khi.
Bóng cả cây cao người cứ ước
Nổi chìm năm tháng liệu can gì!?

TP Vũng Tàu, 20-7-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Có khó gì!?

Trông đáng bảy tư có kém chi
Cao to trán rộng bụng đang kỳ...?
Khuôn viên tạm ổn đừng thêm nữa
Vốn liếng đủ rồi chớ bỏ đi.
Cuộc sống thời nay càng khá gi
Con người kiểu mới mãi vươn khi...
Bình quân tuổi thọ còn lên nữa
Bách tuế niên dư chả khó gì!?

Nghệ An, 20-7-2019.
PHẠM THÁI QUYỀN


* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. HỎI HƠN GÌ
    (Bài họa)
    Lắm vàng Ngô Đế hỏi hơn chi
    Hai cái năm mươi cũng tới kỳ…
    Chúng bạn bảo chơi ưng sẽ tới
    Anh em rủ nhậu thích thì đi
    Cả đời mê tỉnh chừng bao bận
    Một kiếp say mềm được mấy khi
    Bành Tổ ngàn năm còn sống khỏe
    Ta chưa bách tuế có can gì.
    HV 21/07.19

    Trả lờiXóa