Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: NỐI VẬN ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Nối vận Đường thi

Mời bạn chung tay nối vận Đường
Chiếu tình trải đón khách văn chương.
Ươm vần lễ giáo vui tôn tộc
Đắp cội nhân luân đẹp phố phường.
Bút thép trừ gian lưu vạn thuở
Thuyền từ chở đạo trẩy muôn phương.
Bao năm ấp ủ niềm mong ước
Rạng ánh sao Khuê giữa cõi thường!

THÍCH THIỆN THÔNG




Bài họa 27:
Nối vận Đường thi

Cùng ai quấn quýt sợi thơ Đường
Đã mấy mươi mùa dệt tứ chương.
Bến cũ bờ thương vui nghĩa xóm
Vườn nay nẻo nhớ đượm duyên phường.
Câu vần gửi bạn về muôn hướng
Ý đẹp trao người ở tứ phương.
Khắc đậm trong lòng yêu đức tín
Quên đi khắc khoải chốn vô thường.

Hà Nội, 30-10-2019.
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG




Bài họa 26:
Nối vận thơ Đường luật

Bảy chữ tròn niêm thể loại Đường
Năm vần chuẩn mực ghép nên chương.
Ngôn phong lịch thiệp vui đời đạo
Lời lẽ thanh tao đẹp phố phường.
Xướng vịnh sum vầy trên khắp ngả
Luận bình trao đổi cả muôn phương.
Khai thừa đối ngẫu càng lưu loát
Thì ngữ từ thơ chẳng thất thường...!

Sài Gòn, 10-10-2019.
TRẦN TRUNG SƠN




Bài họa 25:
Vịnh thi Đường

Giang tay tiếp bạn vịnh thi Đường
Xướng họa giao tình rõ mục chương.
Đạo lý vun cây tươi vạn tộc
Luân thường đắp cội đẹp muôn phường.
Bến mê rũ bỏ quên bao thuở
Bờ giác quy về nhớ một phương.
Thuyền nghĩa vẫn ngời nơi hữu ước
Bút nhân còn rạng chốn vô thường.

Hà Nội, 21-7-2019.
NGUYỄN NGỌC GIAO




Bài họa 24:
Làm thơ Đường luật

Cùng nhau viết tiếp thể thơ Đường
Ý hợp tâm đầu luận phú chương.
Điểm hẹn thân tình vui vẻ xóm
Sân chơi tao nhã ấm êm phường.
Giao lưu trí tuệ hòa muôn ngả
Xướng họa tâm hồn trải bốn phương.
Thâm thúy tỏ bày lòng trắc ẩn
Sâu xa gửi gắm lẽ cương thường.

Warszawa, 20-7-2019.
PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 23:
Nối vận thơ Đường

Bác học thi văn thể luật Đường
Thất ngôn bát cú chuẩn từ chương.
Xiển dương đạo lý – Hồn dân tộc
Nối bút thân tình – Nghĩa xã phường.
Thế thái trầm luân – Thơ tải đạo
Nhân sinh an lạc – Đức truyền phương...
Bình thời lão giả vui hòa họa
Thế loạn truyền lưu cảnh thế thường.

TP Bà Rịa, 20-7-2019.
LÊ VĂN THANH




Bài họa 22:
Hội thi Đường

Mài gươm khắc chữ tạc thi Đường
Bút sắt hào hùng thảo vạn chương.
Mặc khách ba miền yêu xứ sở
Tao nhân một cõi quý chung phường.
Vần gieo đẹp ý danh hiền sĩ
Bố cục êm vần nổi bốn phương.
Giữ Đạo ngàn năm rèn nhuệ khí
Lời văn sức mạnh chẳng coi thường.

Tuy Hòa, 19-7-2019.
ĐỖ HỮU LỘC




Bài họa 21:
Học thơ Đường

Ngồi nghe mấy cụ diễn thơ Đường
Góp họa vui cùng thử một chương.
Chọn nghĩa xem từ treo với hội
Tìm câu ghép chữ hoán theo phường...
Nhờ thầy áp luật nên tròn hướng
Gửi bạn gieo vần mới vẹn phương.
Đón nhận lời mời nay gắng học
Giao lưu kết mạng khó xem thường.

Cẩm Khê, 19-7-2019.
PHAN THỊ ĐÊ




Bài họa 20
Thơ Đường luật

I.
Ngàn năm thụ mệnh luật thơ Đường
Bát cú thất ngôn từ ngữ chương.
Tr phát bút văn dân tộc tính
Tâm tư trao đổi nghĩa thôn phường.
Tu tâm tải đạo lưu muôn thuở
Ngỏ ý giao tình khắp bốn phương.
Thế thái vô thường thi tự tại
Khuê văn sáng nét đẹp phi thường.


II.
Thọ mạng ngàn năm thể luật Đường(*)
Thất ngôn bát cú ngữ từ chương.
Bút văn tr phát tình dân tộc
Trao đổi tâm tư nghĩa xã phường.
Tải đạo trừng tâm lưu vạn đại
Giao tình ngỏ ý đến mười phương.
Thế thời thay đổi luôn thường tại
Sáng nét khuê văn đẹp lạ thường.

(*) Hai bài như một.
TP Bà Rịa, 18-7-2019.
LÊ VĂN THANH




Bài họa 19:
Nối vận Đường thi

Mời chung các bạn hữu thơ Đường
Kết chữ thâm tình dệt thảo chương.
Nghĩa luật thông đề phân phối đủ
Từ câu tạc khổ chấn hưng thường.
Hài âm khởi tấu thiên hòa nhạc
Lỗi bệnh chuyên cần hóa giải phương.
Ý tưởng bao thời luôn diễn đạt
Vần niêm mỹ cảm mới nâng phường.

TP Cao Lãnh, 18-7-2019.
MAI THẮNG




Bài họa 18:
Trân trọng Đường thi

Trân trọng hồn thơ cổ luật Đường
Nhân tình thắp sáng cậy từ chương.
Thuyền văn chở đạo ngời non nước
Bể học tu thân thắm hội phường.
Huệ đuốc huy hoàng soi bốn cõi
Từ tâm lấp lánh thấm muôn phương
Sao Khuê soi tỏ trang đời rạng
Nhủ gắng rèn trau chẳng dám thường!

Sài Gòn, 18-7-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN




Bài họa 17:
Họa thơ Đường

Ngồi chơi giỗ cháu họa thơ Đường
Giữ luật theo vần khảo mấy chương.
Con Vạc ầu ơ... ngoài xóm phố
Cái Nông lặn lội... cuối đê png...
Một thời giáo chức, t muôn ngả
Lên tuổi lão bà, bạn thập phương.
Hãy ngủ cho ngoan đừng khóc nhé
Chiều buông cao hứng mộng vô thường!

TP Vũng Tàu, 17-7-2019.
CẨM PHÚ




Bài họa 16:
Nối vận Đường thi

Thi nhân hứng khởi luận thơ Đường
Náo nhiệt đăng đàn đón thập phương.
Đất Tổ khơi nguồn huynh tán thưởng
Đền Hùng mở lối muội cầm chương.
Hữu duyên mặc khách tôn thần tượng
Hạnh ngộ tao nhân quý phố phường.
Bốn biển hân hoan cùng thỏa ước
Vòng tay xiết chặt giữa vô thường!

Việt Trì, 17-7-2019.
LAN LÊ




Bài họa 15:
Trầm mặc

Cho dẫu trời xa mấy dặm đường
Dẫn ta vào trận chốn văn chương.
Bốn bề chữ nghĩa, còn mong bạn
Muôn thuở vần câu, mãi vọng phường...
Thỏa chí tao nhân, hòa khắp nẻo
Nâng hồn thi hữu, đọng ngàn phương.
Ghi danh ẩn sỹ xưa là thế
Học thức thâm sâu bởi lẽ thường.

Phú Thọ, 17-7-2019.
NGUYỄN ĐỨC HÂN




Bài họa 14:
Giữa đời thường

Xem qua đối ngẫu luật thơ Đường
Muốn tạo ngôn từ học hiến chương.
Ngũ vận du dương hòa khắp chốn
Thất ngôn thâm thúy vọng vang phường.
Giai nhân ngâm khúc vời muôn nẻo
Tài tử thm sâu trải tứ phương.
Tưởng lạc non tiên nào thế tục
Đâu ngờ nét đẹp của đời thường.

TP Long Khánh, 17-7-2019.
TRƯƠNG MINH DIỆP




Bài họa 13:
Chung sức

Hẹn nhau chung sức viết thơ Đường
Bởi khó nên đành mở cửu chương.
Mỹ tục thuần phong nơi ngõ xóm
Gia quy đạo pháp ở trong phường.
Trừ gian xoay bút đi mười hướng
Tích đức gìn lòng vọng tứ phương.
Cuộc sống là người thầy vĩ đại
Sáng soi chỉ lối chốn vô thường.

Việt Trì, 17-7-2019.
HOÀNG ĐẠT





Bài họa 12:
Nhật ký Đường thi

Tám câu bảy chữ luật thơ Đường
Ngọc tỏa muôn màu đẫm phú chương.
Thảo bút nhu mì mong lạc cõi
Mài nghiên khả ái nguyện an phường.
Đưa thuyền Bát Nhã cầu thơm đạo
Giảng pháp nhân từ vẽ đẹp phương.
Góp những bài thơ đan k niệm
Nghìn thu vẫn đẹp giữa vô thường...


Cầu Kè, 16-7-2019.
TUYỀN MAI



Bài họa 11:
Chung tay vui họa

Chung tay góp bút họa vần Đường
Tức cảnh sanh tình chương nối chương.
Lủng củng ngôn từ – làng ngỡ xã
Lôi thôi ngữ nghĩa – phố nhầm phường.
Gieo từ chửa thạo tìm trăm hướng
Cấu tứ chưa sành kiếm mọi phương.
Nặn ý không ra lòng bực bội
Dở hay thông cảm – lẽ bình thường...!

Sài Gòn, 16-7-2019.
TRẦN TRUNG SƠN




Bài họa 10:
Chung hẹn ước

Cùng vui khắp nẻo chọn thơ Đường
Vạn khách am tường ngưỡng bản chương.
Khỏa bút vần gieo trào ngữ tộc
Mài nghiên vận thảo rỡ ngôn phường.
Trang hồng nghĩa sáng gìn muôn thuở
Ý tỏ ân nồng giữ vạn phương.
Hữu hảo giao hòa chung hẹn ước
Đàm thi kết bạn miễn xem thường!

Hạ Long, 16-7-2019.
TÔN TUẤN



Bài họa 9:
Mời họa thơ Đường

Vốn cổ tầm cao đẹp chữ Đường
Bao đời rạng tỏa áng văn chương.
Mời anh đảo vận hoàn đôi hướng
Kính chị thông vần ổn những phương.
Nghĩa đẹp loan truyền nơi cuối bản
Lời hay lắng đọng cõi xa phường.
Chân trời góc biển bình thơ họa
Bạn hữu đăng đàn khắp nẻo thương…

Phúc Yên, 16-7-2019.
BÙI QUANG NGHĨA




Bài họa 8:
Họa đáp

Cùng vui họa đáp mảng thơ Đường
Lựa sẵn câu từ chuyển tiếp chương.
Thế sự buồn thương đành giễu cảnh
Tình nhân đói khổ mặc theo phường.
Tung lời mạnh mẽ thâu nhiều hướng
Thả chữ tưng bừng thấu mọi phương.
Mượn bút trừ gian lòng thỏa mãn
Bình yên cuộc sống đủ vô thường.

Nghệ An, 16-7-2019.
LƯƠNG TÚ




Bài họa 7:
Thể thơ bác học

Tiền nhân quý trọng thể thơ Đường
Tứ ngọc câu vàng dệt mỗi chương.
Sử chép truyền lưu từng lối bản
Tình ghi khắc gửi mỗi khu phường.
Thăng trầm vẫn đẹp lời muôn kiếp
Thịnh lộc vang lừng tiếng tứ phương.
Mực bút bao đời duyên chẳng cạn
Ngàn sau ý vẫn đẹp phi thường.

Thanh Hóa, 16-7-2019.
LÊ GÁI




Bài họa 6:
Nối vận Đường thi

Bốn biển hòa thơ món lut Đường
Đối niêm tứ vận khảo từng chương.
Xướng dòng trí tuệ vun ngàn gốc
Họa chữ nhân tâm kết một phường.
Tĩnh tại gieo duyên – duyên mấy kiếp
Tu thiền vui đạo – đạo mười phương.
Này câu “danh lợi” màng chi nữa
Chướng nghiệp xả buông ấy lẽ thường!

TP Vũng Tàu, 16-7-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 5:
Học thơ

Tầm sư học đạo món thi Đường
Sách lược in dày cả mấy chương.
Mặc khách đồng tâm thì kết bạn
Tao nhân hợp ý vẫn gom phường.
Đem từng nét đẹp truyền muôn nẻo
Nhặt những tin lành tỏa vạn phương.
Vất vả rèn trui rồi tiến bộ
Điều nom giản dị hóa phi thường.

TP Biên Hòa, 16-7-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 4:
Cùng nhau trải chiếu

Cùng nhau trải chiếu luận thơ Đường
Thích Thiện Thông mời – họa một chương.
Rạng rỡ nhân luân gia với tộc
Sáng ngời lễ giáo phố cùng phường.
Lời hay nhạc gợi lan muôn hướng
Ý đẹp vần êm tỏa bốn phương.
Tha chí tang bồng tròn mộng ước
Thi nhân chấp bút vẹn luân thường.

TP Vũng Tàu, 16-7-2019.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 3:
Rất vui

Rất vui nhưng sợ chẳng ra Đường
Tạm gọi nhau là bạn hiến chương.
Miệng đọc dăm câu thơ mộng ước
Mắt chăm mấy đoạn phố thanh phường.
Thi ca đất Việt còn xanh tiếng
Non nước trời Nam mãi đỏ phương.
Quý bạn vẫn mang hồn Tổ quốc
Đáp lời sông núi giữa vô thường!

TP Quy Nhơn, 16-7-2019.
PHẠM THÀNH TRAI



Bài họa 2:
Mê áng thi Đường

Thầm mê nguyện mãi áng thi Đường
Vẫn khoái bao người độ thoải chương.
Mở giữ lưu truyền trong các tộc
Hòa chan đón nhận ở muôn phường.
Ngôn từ sẵn đậm hay nhiều hướng
Tứ ngữ luôn ngời diễm mọi phương.
Mộng chế vần ươm mà thỏa dõi
Tao đàn xướng họa thoảng niềm thương.

Hà Nội, 16-7-2019.
PHẠM SINH



Bài họa 1:
Hướng thiện 

Hân hoan đón nhận áng thơ Đường
Sách Thánh xin đừng để mục chương.
Chánh đạo an nhiên không giống lũ...
Chân tu tự tại chẳng như phường...
Hương sen nồng thắm lừng muôn chốn
Đức Phật rạng ngời tỏa vạn phương.
Sinh ký tử quy” lòng hướng thiện
Cầu cho an thịnh khắp vô thường.

TX Phú Mỹ, 16-7-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét:

  1. Chúc mừng những vần thơ xướng họa tuyệt vời của các thi hữu

    Trả lờiXóa