Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: THĂM VŨNG TÀU

Viết tặng cô giáo Phương Linh và các bạn sau chuyến thăm Vũng Tàu.



Bài xướng:
Vũng Tàu cảm tác

Ta về phố biển Vũng Tàu chơi
Đắm đuối tình nương ngả nón mời.
Sáng đến Nghinh Phong vờn gió lả
Đêm về Vọng Nguyệt giỡn hằng lơi.
Chùa Bà chặn sóng yên đường phận
Tượng Chúa lồng mây đẹp nét đời.
Mượn bút thay lời trao ý dạ
Phiêu hồn lãng khách... Bạn mình ơi!

THANH THIÊN (Đà Nẵng)



Bài họa 3:
Tiếp anh

Phấn khởi Vũng Tàu anh ghé chơi
Thi nhân nổi tiếng lắm người mời.
Tình huynh thắm thiết thêm bền chặt
Nghĩa đệ chung tình chẳng thể lơi.
Cảnh đẹp nên càng thêm muốn sống
Người xinh bởi thế phải yêu đời
Hẹn ngày tái ngộ bên tri kỷ
Để khỏi đau lòng kẻ ấy ơi!

TP Vũng Tàu, 18-7-2019.
ĐINH MÙI



Bài họa 2:
Góc hài với Vũng Tàu

Cảnh đẹp xao lòng lữ khách chơi
Nồng ân tựa sóng vỗ muôn đời.
Nằm khoe “Bãi Trước” ong hờ hng
Cúi trải “cồn sau” bướm lả lơi.
Đặc sản đang nhiều, cô muốn bán
Sò lông cũng lắm, chị đang mời.
Vui vầy một bữa như hoàng đế
Kẻo hận năm dài lãng tử ơi!

Đắk Nông, 18-7-2019.
NGUYỄN HỮU VIỆT



Bài họa 1:
Đón khách

Phố biển Vũng Tàu dẫn khách chơi
Thành viên Nghệ Ngữ chúng tôi mời.
Nhìn cây bãi trước trời mây l
Ngó biển bờ sau ngọn gió lơi.
Đến vãn chùa thiêng lòng bớt hận
Về thăm tượng chúa dạ yêu đời.
Ơn này nhớ mãi bao lời cảm
Nghĩa ấy nào quên được bạn ơi!


TP Vũng Tàu, 18-7-2019.
VÕ QUANG CẢNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

2 nhận xét:

  1. GÓC HÀI VỚI VŨNG TÀU
    Cảnh đẹp xao lòng lữ khách chơi
    Nồng ân tựa sóng vỗ muôn đời
    Nằm khoe “Bãi Trước” ong hờ hửng
    Cúi trải “cồn sau” bướm lả lơi
    Đặc sản đang nhiều, cô muốn bán
    Sò lông cũng lắm, chị đang mời.
    Vui vầy một bữa như hoàng đế
    Kẻo hận năm dài lãng tử ơi!
    ( Cáo lỗi Hạc tất câu 4).

    Trả lờiXóa