Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: ĐÓA TRÀ MY

(Khoán thủ Kiều thi)
“Tường đông ong bướm đi về mặc ai”



Bài xướng:
Đóa trà my

Tường bên có mấy đóa trà my
Đông mãn tàn phai đã quá thì...
Ong lượn nhìn hoa đâu sắc nhỉ
Bướm bay ngắm nhụy chẳng hương gì.
Đi qua gió chán thôi giao kết
Về tới trăng buồn vội biệt ly.
Mặc phận hẩm hiu thân quạnh quẽ
Ai còn vương vấn nỗi niềm chi.

(Khuyết Danh)



Bài họa 2:
Ai biết thân lừa...

Tường ở nơi đâu trọc họa my
Đông nô quá đỗi lỡ... thôi thì!
Ong dương kim đốt, cho mà biết
Bướm sã cánh nhàu, được ích chi.
Đi tới thơ ca, thì thấy chị
Về qua xướng họa, phải từ ly.
Mặc người thọc ngoáy rồi roi đét
Ai biết thân lừa... khổ thứ gì!?

Hà Nam, 17-7-2019.
NGUYỄN ĐỨC LONG



Bài họa 1: 
Tha làm phúc

Tường ấy còn thơm những đóa my
Đông tây gió lạnh hết xuân thì…
Ong già xả cánh không vờn nổi
Bướm lột xòe râu chẳng được gì.
Đi hết mưu ma đành giã biệt
Về cùng chước quỷ phải phân ly.
Mặc người vớ vẩn và vô vọng
Ai kẻ vô tình bỏ lại chi!?

LÊ GÁI (Thanh Hóa)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét