Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Cõi tạm

Chùm thơ Đường Luật của Hoa Đăng.



Cõi tạm

Nghiệp vương nghiệp bá để mà chi?
Hạn Võ liệt oanh há được gì?
Đói khát Hoàn Công hồn thác tủi!
Đắm mê Đắc Kỷ nước suy vi!
Công thành thân thoái vui thanh tịnh
Đạo luyện tâm an thỏa niệm trì
Ngày hưởng gió xuân đêm thưởng nguyệt
Giao hòa trời đất pháp thông tri.



Nguyệt lệ

Trọn kiếp vương mang lạc bến bờ
Lưng dòng ngấn lệ dệt thành thơ.
Trăng treo nửa mảnh tình dang dở
Gối đợi bao đêm dạ thẫn thờ.
Kim Trọng nàng Kiều duyên chẳng nợ
Huyền Trân chàng Khắc nghĩa không tơ
Thế gian đa khổ vì nguyên cớ?
Một cõi trong ta đạo khó mờ.



Sợi tình...

Vô thường vô tướng cũng vô thinh
Theo mãi chân ta bóng với hình.
Chức Nữ Ngưu Lang tình cách biệt
Mộng Cầm Mặc Tử nghĩa sâu in.
May thời thỏa nguyện vầy loan phượng
Lỡ cuộc ly sầu mượn kệ kinh.
Oan trái sáu đường vùi sáu nẻo
Tịnh lòng tiên cảnh bước đăng trình.



Bãi Tầm Dương

Ngỡ dãy thảo nguyên lạc chốn này
Nao lòng sơn thủy cảnh nơi đây.
Hàng dừa ngã bóng lay hồn cát
Ngọn sóng thay hình động sắc mây.
Chim liệng nắng choàng đùa thỏa nguyện
Thuyền vui biển đón mộng xum vầy.
Phố đêm nhộn nhịp đèn hoa lệ
Nữ tú nam thanh sánh bước đầy.



Thương quá Việt Nam

Tam sơn tứ hải nhất phần điền
Tạo hóa ban người cảnh tự nhiên.
Mặt biển chân trời trao ý thẹn
Cánh buồm ngọn sóng cập bờ riêng.
Bốn mùa tám tiết thiên thời đắc
Sáu tỉnh ba miền địa lợi yên.
Cửa ải nam quan dài đất mũi
Việt Nam nhân kiệt tạo nhân hiền.

HOA ĐĂNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét