Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Chùm thơ XUÂN của Nguyễn Khoan



Xuân

Lộc biếc chen đua nở chóp cành,
Xuân về điểm xuyết những màu xanh.
Muôn hương vườn trước vời ong bướm,
Nghìn sắc thềm bên quyện yến oanh.
Em gái mộng mơ vui bạn hữu,
Chàng trai ao ước hẹn duyên lành.
Lòng ta cũng thấy nhiều xao động,
Nắng mới xuân chiều tựa bức tranh.



Xuân đến

Bốn mùa trời đất hội giao thoa
Tiết khí xuân sang cảnh hợp hòa.
Đào thắm đang khoe dăm bẩy nụ
Mai vàng chớm nở mấy mươi hoa.
Nghiêng mình – Én đến xuân muôn cõi
Chao cánh – Oanh sang lộc khắp nhà.
Năm mới mừng nhau cùng tiến tới
Công danh sự nghiệp tiếng vang xa.



Ý xuân

Lời xuân dịu ngọt khúc tình ca
Vạn vật bừng lên cảnh hợp hòa.
Thềm trước đào mai xao xuyến nụ
Tường bên lan huệ ngạt ngào hoa.
Đất trời điệu nhạc tình non nước
Nam bắc vần thơ nghĩa hải hà.
Hy vọng trào dâng cơ hội mới
Căng đầy nhựa sống thế vươn ra.



Đến Hương Sơn

Sắc cỏ mờ xanh, nhọn búp bàng
Xuân về suối Yến én giăng ngang.
Đường lên Hinh Động mây vờn núi
Lối rẽ Hương Đài khói phủ giang.
Cửa Võng hoa soi lồng nước biếc
Tiên Sơn nắng tỏa giát non vàng.
Cảm tu, mến cảnh! – Tu nào dễ...
Vách đá bờ cây ngước mắt sang.



Ngát hương bay

Vũng Tàu tiên cảnh chính là đây
Đất nước bây giờ đã đổi thay.
Chót vót nhà cao vui dãy phố
Thênh thang đường rộng đẹp hàng cây.
Khó khăn gian khổ không lùi bước
Hạnh phúc ấm no lại dựng xây.
Đảng chỉ dân theo đường thắng lợi
Cho đời tươi đẹp ngát hương bay.

NGUYỄN KHOAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét