Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

Xướng họa: HÀNH THIỀN

(Tập danh)

 

Bài xướng:

Hành Thiền

 

Vành Môi trực sẵn nụ cười hiền

Mũi thoảng đây mùi đóa Bạch Liên(*).

Cặp Mắt quay về khung cửa tĩnh

Đôi Tai chối bỏ khúc ca phiền.

Chuyên cần Trí mãi tầm gương Thánh

Nhẫn nại Tim còn luyện phép Tiên.

Uốn Lưỡi rèn Tâm hòa Phước thiện

Lành chân giữ Ý – bạn đang Thiền.

(*) Bạch Liên: Hoa Sen trắng.

Hà Nội, 27-5-2021.

Thanh Thảo LÊ QUỲNH ANH

 

 

Bài họa:

Hành Thiền

 

Tịnh Khẩu yên Tâm ráng học Thiền

Thân bình Mệnh cải sức Thần Tiên.

Buồng Tim tập dõi về phương thiện

Cửa Miệng đừng leo nối giọng phiền.

Xả hết chương Buồn theo Cửa Phật

Gieo thầm đức Nhẫn gửi Hoa Liên.

Đêm ngày Chí luyện cùng tinh tiến

Giữ Ý lành an... phước Thánh hiền.

Vũng Tàu, 28-5-2021.

Cẩm Phú HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét