Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chia tay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chia tay. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Chia tay...



Tháng Giêng bao ước nguyện tràn trề
Đã phải xa rồi quyến luyến ghê.
Lặng lẽ người đi về phố thị
Âm thầm kẻ ở lại làng quê.
Tình xưa vẫn đó buồn vô tận
Nghĩa cũ còn đây nhớ não nề.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Chia tay…



Giã bạn, thôi đành… giữa bến thơ
Còn ai bịn rịn đến bao giờ…
Rưng rưng mắt đẫm thay lời ước
Chúm chím môi hồng ngỏ ý mơ.
Chị ở trong này lưu chữ đợi
Em đi chốn đó giữ câu chờ.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Xướng họa: CHIA TAY



Bài xướng:
Chia tay
(Viết hộ bạn ngày “Ly hôn”)

Đoạn nghĩa chia tay dạ sũng nhàu,
Thôi đành sửa lại ở kiếp sau.
Lan xờ xạc sậm đen đài sắc,
Huệ tả tơi vang sẫm cánh màu.
Luống nụ xuân hồng, xuân chẳng tỏ,
Phai dòng bọt tuyết, bọt nào đau.
Tơ tình đứt mối đâu còn nữa,
Cả trách duyên loan chửa có giàu.