Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Xướng họa: CHIA TAY



Bài xướng:
Chia tay
(Viết hộ bạn ngày “Ly hôn”)

Đoạn nghĩa chia tay dạ sũng nhàu,
Thôi đành sửa lại ở kiếp sau.
Lan xờ xạc sậm đen đài sắc,
Huệ tả tơi vang sẫm cánh màu.
Luống nụ xuân hồng, xuân chẳng tỏ,
Phai dòng bọt tuyết, bọt nào đau.
Tơ tình đứt mối đâu còn nữa,
Cả trách duyên loan chửa có giàu.

THẾ GIA



Bài họa:
Chia tay

Chia tay rũ bỏ phận duyên nhàu,
Chả biết bao giờ gặp kiếp sau.
Mộng vỡ trăm năm người trách nguyệt,
Tình gieo một sớm kẻ thay mầu.
Thương thầm trẻ dại bơ phờ héo,
Ngắm vội cha già ủ rũ đau.
Chỉ thắm cùng se mà nỡ phụ,
Trời xanh oán thán bọn ham giàu.

KHƯƠNG DUY

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét