Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Nhớ cụ Nguyễn Du!



Đọc “Độc Tiểu Thanh Ký”

Thôi đừng xót mãi phận văn chương
Hận ấy xưa nay sự vẫn thường.
Son phấn muôn đời bao kẻ trọng
Thi thư một mảnh mấy người thương.
Khom lưng đắc lợi đời thăng tiến
Phong vận kỳ oan khúc đoạn trường.
Xót cảnh sẻ chia lời thổn thức
Tố Như khắc khoải lệ sầu vương!

NGUYỄN KHẮC KHOAN




Đọc “Truyện Kiều”

Bể dâu muôn thuở kiếp người ta
Tài mệnh thường hay đố kỵ mà.
Nọ đứa buôn tơ vầy nát ngọc
Nào phường cậy chức dập vùi hoa.
Áo xanh cửa Phật hờn chưa thoát
Phận bạc Tiền Đường khổ khó qua.
Từ Hải giữa đời còn chết đứng
Ba trăm năm nữa biết ai là...?!!

NGUYỄN KHẮC KHOAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét