Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: CẢNH ĐẸP VŨNG TÀU

Hưởng ứng cuộc vận động viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới.



Bài xướng:
Cảnh đẹp Vũng Tàu

Cung đường uốn lượn đẹp như mơ
Ngắm biển chiều nay cứ sững sờ.
Tượng Chúa tay dang nhìn phố thị
Tao Phùng núi dựng gợi hồn thơ.
Mênh mông Bãi Trước nơi hò hẹn
Bát ngát Hồ Mây chốn đợi chờ.
Khách thập phương về du ngoạn cảnh
Vũng Tàu hấp dẫn khó làm ngơ.

Vũng Tàu, 01-5-2018
XƯƠNG RỒNG TÍM 



Bài họa 10:
Nhớ Vũng Tàu

Ngắm cảnh Vũng Tàu thỏa ước mơ
Công viên Thỏ Trắng đẹp sờ sờ.
Trèo lên Tượng Chúa người hăm hở
Bước xuống Hồ Tràm khách ngẩn ngơ.
Tịnh xá Niết Bàn tình cởi mở
Bạch Dinh biệt thự nghĩa trông chờ.
Đường thi lễ hội hằng mong nhớ
Sảng khoái tâm hồn rộn ý thơ.

Hà Nội, 04-5-2018
TRẦN VĂN CƯỜNG



Bài họa 9:
Ngắm ảnh Vũng Tàu

Ngắm ảnh Vũng Tàu vẫn tưởng mơ
Nhìn tranh dạ đắm khiến tay sờ.
Ngang trời gió thổi ly kỳ nhạc
Giữa biển triều dâng độc đáo thơ.
Bãi Trước thiên đường cho hẹn ước
Hồ Mây thượng giới gọi mong chờ.
Bao giờ thưởng lãm Tao Phùng ấy
Có lẽ tim mình đến ngẩn ngơ.

Thái Nguyên, 03-5-2018
HUỀ NGUYỄN



Bài họa 8:
Lòng ta

Biển xanh ta gặp ngỡ trong mơ
Đá cũng ôm nhau muốn níu sờ.
Bãi trước nghệ nhân đưa tiếng sáo
Bờ sau thi sỹ thả hồn thơ.
Xôn xao du khách trao lời hẹn
Thắm thiết người đi gửi ý chờ.
Tàu vượt đại dương tìm bến đỗ
Lòng ta say cảng dễ nao mơ! 

Nghệ An, 04-5-2018
QUỲNH NHƯ



Bài họa 7:
Kỷ Sửu anh vào

Kỷ Sửu anh vào vẹn ước mơ
Gửi trang Đường luật để em sờ.
Từng câu từng chữ thêu đường biển
Mỗi tứ mỗi vần dệt phố thơ.
Ngồi dưới Hồ Mây xao ngóng đợi
Đi trên Bãi Trước thỏa mong chờ.
Người ơi! Xin gửi lời ân họa
Hẹn một Vũng Tàu đẹp ngẩn ngơ.

Nghệ An, 03-5-2018
TRẦN MAI LỘC



Bài họa 6:
Dấu ấn Vũng Tàu

Tắm biển vũng tàu vẫn cứ mơ...
Kệ thây con sóng giỡn vai sờ.
Khoan dầu lãnh hải tô kỳ tích,
Ngắm cảnh vùng trời vẽ tứ thơ.
Chùa Khỉ tao phùng duyên khỉ hẹn,
Dinh Cô tịnh giới phước cô chờ.
Hồ Mây quyến rũ lưu tình khách,
Thị phố tươi màu chẳng thể ngơ.

Bình Dương, 03-5-2018
THẾ GIA



Bài họa 5:
Đất biển Vũng Tàu

Ngắm nhìn cảnh biển ngỡ là mơ
Lớp sóng lô nhô dạ sững sờ.
Nước biếc mây vờn bừng ánh nắng
Thông reo gió thổi dậy vần thơ.
Hồ Mây bát ngát nơi mong đợi
Bãi Trước thênh thang chốn ngóng chờ.
Khách ở muôn nơi về nghỉ mát
Vũng Tàu mến khách khó mần ngơ.

02-5-2018
PHẠM VĂN ƠN



Bài họa 4:
Say

Say lòng cảnh vật đẹp như mơ
Phố biển trong tranh đố bậu sờ...?
Sắc thắm ngời duyên thêm rực rỡ
Em làm dạ đắm cả hồn ngơ.
Mơ màng khắc nhớ từng đêm tưởng
Mộng ước in sâu mỗi buổi chờ.
Cứ nguyện ươm nồng... bao trắc trở
Tim hoang nặng chở hóa duyên thơ.

Trà Vinh, 02-5-2018
ĐỖ VĂN BỐN



Bài họa 3:
Giấc mơ Vũng Tàu

Đêm trước gặp em một giấc mơ
Mang mang hư ảo với tay sờ.
Thùy Vân đầy ắp hàng cây biếc
Bãi Trước dâng trào lớp sóng thơ.
Ngực biển hoang toàng lời gió hẹn
Tim ta thổn thức mắt em chờ.
Bên nhau một thoáng tình sao vẹn
Để lại nửa đời dạ ngẩn ngơ.

Quảng Ninh, 02-5-2018
Bạch Đằng Giang DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI



Bài họa 2:
Hẹn lại Vũng Tàu

Ta chưa đến đó vẫn hằng mơ
Chỉ mới nghe thôi đã sững sờ.
Chúa đứng dang tay về phố biển
Người đi ngược núi viết thành thơ.
Ai về Bãi Trước cho tôi gửi
Bạn đến Hồ Mây có kẻ chờ.
Vạn dặm đường xa đành lỗi hẹn
Vũng Tàu sẽ đến chẳng làm ngơ.

Hà Tĩnh, 02-5-2018
QUANG CHIÊM



Bài họa 1:
Cảnh đẹp Vũng Tàu

Vẻ đẹp thiên thần cứ ngỡ mơ
Hoàng hôn giọt nắng trải nông sờ.
Thùy Vân mãn cảm ươm lời phú
Bãi Trước sinh tình ủ vận thơ.
Lãnh hải còn ghi tròn tiếng hẹn
Trùng khơi vẫn khắc vẹn câu chờ
Tao Phùng lộng lẫy đầy phong cảnh
Lãng khách mê hồn dạ ngẩn ngơ.

Sơn Tây, 01-5-2018
LÊ NGỌC KIÊN

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Vũng Tàu - vùng biển không quá xa lạ đối với chúng ta north vietnam motorbike tours Loop Bike Tours có thể giúp bạn đến đây tham quan theo cách riêng của loopbiketours

    Trả lờiXóa