Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Chùm thơ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30 tháng Tư



Nhớ về Ba mươi tháng Tư

Một chín bảy lăm rạng núi sông
Tháng Tư toàn vẹn xứ Tiên Rồng.
Trừ gian – Chiến sỹ nêu kỳ tích
Đuổi giặc – Anh hùng lập chiến công.
Hạnh phúc an bình Dân kiến tạo
Tự do độc lập Đảng vun trồng.
Giang sơn thống nhất muôn đời thịnh
Tổ quốc huy hoàng dõi biển Đông!

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Trách nhiệm và tự hào

Tinh hoa đất nước cũng là đây
“Sát Thát” ngân vang thấu cỏ cây.
Chí lớn nhiệt thành, nền nếp dựng
Tuổi cao năng nổ, tấm gương xây.
Công thành danh toại thêm vui vẻ,
Sự nghiệp hiển vinh chút ngất ngây.
Cuộc sống đời thường hương tỏa ngát
An nhiên tự tại giữa trời mây.

Nam Vương TRẦN THẾ DÂN



Còn nửa vầng trăng

Nhớ buổi tòng quân, hẹn lứa đôi,
Mười năm đánh giặc hiến dâng đời.
Bắc Ninh đất Mẹ xa hình bạn,
Nam Định quê Cha vắng bóng tôi.
Trở lại làng xưa nhòe khóe mắt
Quay về trường cũ đắng vành môi.
Lời thề son sắt treo lơ lửng
Còn nửa vầng trăng lạc cuối trời.

Tú Sạn HOÀNG HỮU CÁT



Gương trong sáng

Chiến đấu xông pha khắp chiến trường
Hòa bình giải ngũ chốn quê hương.
Một thời gian khổ, không quên xót,
Đôi lúc nguy nan, vẫn nhớ thương.
Bộ đội Cụ Hồ xưa dũng cảm,
Dân quân cháu Bác nay ngoan cường.
Đời thường luôn giữ gương trong sáng
Tỏa ánh hào quang đẹp phố phường.

Đại Nghĩa NGUYỄN VĂN QUẢNG



Lưu danh Truông Bồn

Truông Bồn đất thép huyện Đô Lương
Khúc ruột giao thông tới chiến trường.
Một đội thanh niên lòng quả cảm
Mười ba chiến sĩ dạ kiên cường.
Không kinh đạn xới tung đường đất
Chẳng ngại bom cày nát rẫy nương.
Ghi dấu một thời oanh liệt ấy
Tượng đài sừng sững giữa quê hương.

NGUYỄN GIA HUYNH



Bến sông xưa...

Chiều buồn chạnh nhớ bến sông quê
Khắc khoải con tim mỗi tối về
Sóng nước trào dâng niềm luyến nhớ
Trời mây dào dạt nỗi đam mê.
Chiến trường đang đợi nên không hẹn
Trận mạc còn đương... chẳng dám thề.
Xa cách bấy lâu em vẫn đợi
Tơ lòng nối kết nghĩa phu thê.

BÙI TRỌNG KHÁNH



Xuân đại thắng

Giơ-neo hiệp định tách sơn hà
Nam Bắc hai miền Tổ quốc ta.
Bến Hải sông buồn thưa khách đến,
Hiền Lương cầu tủi vắng người qua.
Đôi bờ cách trở lòng xao xuyến
Một dải phân ly dạ xót xa.
Giải phóng Sài Gòn – Xuân đại thắng
Giang sơn thống nhất khải hoàn ca.

Nguyên Trung HOÀNG ĐỨC LUYỆN




Tỏa ánh hào quang

Tôi viết vần thơ tặng những người
Hy sinh cống hiến tuổi đôi mươi
Kiên cường, bất khuất yên bờ cõi
Dũng lực, tài ba vững biển trời.
Tiếng để nghìn thu – soi vạn tuế
Danh lưu thiên cổ – sáng muôn đời.
Non sông một dải liền Nam Bắc
Tỏa ánh hào quang rạng đất trời.

NGUYỄN TUẤN QUANG



Việt Nam đất nước ta

Đất nước dấu yêu của chúng ta
Một hình chữ S đẹp sơn hà.
Những ngày kháng chiến bao cơ cực
Năm tháng dựng xây bấy mượt mà.
Thế giới muôn người đều ngưỡng mộ
Năm châu bốn biển cũng mừng ca.
Sài Gòn tỏa sáng như hòn ngọc
Hà Nội anh hùng rực rỡ hoa.

LỆ HÀ



Đại tướng thiên tài

Đại tướng thiên tài của nước ta
Cầm quân gìn giữ nước non nhà.
Điện Biên dụng võ xua tan giặc
Hà Nội mưu văn đuổi bọn tà.
Lừng lẫy năm châu, ngời sử sách
Vang danh bốn biển, đẹp sơn hà.
Muôn đời dân tộc luôn ghi nhớ
Đại tướng thiên tài của nước ta.

Thu Hà NGUYỄN CAO HUÂN



Ơn Bác muôn đời

Một thuở bôn ba khắp biển trời
Thấy đời nô lệ máu tuôn rơi.
Thương dân, Bác quyết tìm chân lý
Yêu nước, Người mong cứu giống nòi.
Đất Bắc dựng cờ, Tây mất vía,
Trời Nam khởi nghĩa, giặc tàn hơi.
Tuyên ngôn dõng dạc lời sông núi
Độc lập – Tự do – Mọi kiếp người.

Lam Giang TRẦN HỮU MÃO



Niềm tin

Đảng đưa thuyền tới đỉnh vinh quang
Hạnh phúc hòa bình thật vẻ vang.
Xây dựng non sông tươi rạng rỡ
Điểm tô đất nước thật huy hoàng.
Dân giàu, hiện đại, cường hưng thịnh
Nước mạnh, văn minh, an thọ khang.
Chói lọi sử vàng, ngời đất Việt
Đời ta vui tựa vạn xuân sang!

NGUYỄN LỆ THU




Viếng mộ liệt sĩ

Em đến thăm anh một buổi chiều
Tặng cành mai trắng trái tim yêu.
Hỡi người chiến sĩ đang yên giấc
Đất nước mừng xuân rạng rỡ nhiều.

BÙI THỊ MÂY HỒNG



Tìm anh

Tìm anh... chẳng biết ở nơi đâu!
Nỗi nhớ còn in vạn giọt sầu.
Kỷ niệm một thời còn giấu chặt
Thương hoài mấy thuở vẫn chôn sâu.
Hy sinh tuổi trẻ vui yên nghỉ
Tình nghĩa quân dân quặn nhớ lâu.
Thắp nén hương dâng người đã khuất
Tiếng thơm còn mãi đến mai sau.

NGUYỄN THỊ THANH MAI



Ngời trang sử

Dưới đó các anh có lạnh không?
Trên này hậu duệ vẫn vời trông.
Hoa dâng sắc trắng ôm tinh khiết
Hương tỏa mùi trầm ủ ấm nồng.
Xương máu mãi tôn hồn Tổ quốc
Vong linh luôn dõi thế non sông.
Tri ân liệt sĩ ngời trang sử
Dân tộc trường tồn những chiến công!

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét