Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Chùm thơ NGÀY ĐOÀN TỤ của Phạm Văn Dương

Ngày 30-4-1975, đối với cả dân tộc là ngày Hội non sông, ngày Thống nhất đất nước sau bao năm chia cắt. Đối với mọi người, mọi gia đình, họ tộc, quê hương thì đó là ngày Đoàn tụ sau bao năm ly tán. Đối với mỗi người lính thì đó là ngày trở về sau bao năm xa nhà đi đánh giặc. Nhân ngày 30-4-2018, Trang THƠ ĐƯỜNG LUẬT VŨNG TÀU đăng lại 3 bài thơ của tác giả Phạm Văn Dương đã viết về ngày kỷ niệm thiêng liêng này.




Ngày hội non sông

Chia cắt bao năm vợ biệt chồng
Một ngày sum họp núi liền sông.
Hòa bình, thống nhất hoa khoe sắc
Độc lập, tự do lúa trổ bông.
Họ mạc quây quần dòng máu đỏ
Anh em đoàn tụ trái tim hồng. 
Sánh vai thế giới cùng vươn tới
Đất nước hào hùng những chiến công.



Ngày đoàn tụ

Dồn nén bấy lâu, đến một ngày
Đường về phơi phới bóng cờ bay.
Qua sông Bến Hải còn ngờ mộng
Vượt bến Hiền Lương cứ tưởng say!
Bè bạn gặp nhau vui tấc dạ
Vợ chồng sum họp ấm bàn tay.
Thỏa lòng mong đợi bao năm tháng
Tủi tủi, mừng mừng… khóe mắt cay.



Ngày trở về

Con đã về đây, đất nước ơi! 
Bao nhiêu xa cách nhớ đầy vơi.
Quê hương bát ngát sông liền biển
Tổ quốc bao la núi tiếp đồi.
Mắt mẹ nghẹn ngào nhìn tận mặt
Tay em run rẩy xiết quanh người.
Hai mươi năm ấy bao dồn nén
Nay bỗng vỡ òa, mặc lệ rơi.

PHẠM VĂN DƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét