Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa TRẢ LẠI TÊN ANH

Tri ân những liệt sỹ chưa biết tên...



Bài xướng:
Trả lại tên anh

Rải rác còn nằm ở khắp nơi
Hy sinh tuổi trẻ giữ cho đời.
Chiến trường ác liệt chưa lần nghỉ
Mặt trận điên cuồng chẳng lúc ngơi.
Lặng lẽ tìm con Cha khắc khổ
Âm thầm kiếm xác Mẹ chơi vơi.
Chuối già sắp chín làm sao đợi
Chỉ ước tên người đặt đúng nơi.

28-4-2018
NGUYỄN TẤN LỘC



Bài họa 6:
Quả mũm rồi

Phận lính chiến trường dự đủ nơi
Anh đem thân hiến đáp ơn đời.
Chị chan giọt lệ nào đêm vắng
Mẹ xót ruột tằm đâu phút ngơi.
Người gửi nơi nao ngày ngóng miết
Nhà chờ tin đến dạ khôn vơi.
Một người phụ nữ đầu thêm tuyết
Một quả mũm rồi, rụng tới nơi...

Việt Trì, 01-5-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 5:
Ước nguyện

Thân hình gửi lại vẫn muôn nơi
Dũng cảm vì dân hiến trọn đời.
Đuổi giặc quên mình không nản chí
Trừ gian vượt khổ chẳng ngừng ngơi.
Tình Cha nguyệt xế hằng đau đáu
Ý Mẹ canh trường chẳng nhẹ vơi.
Trả lại tên anh lòng ước vọng
Bia phần liệt sỹ được về nơi...!

Vũng Tàu, 30-4-2018
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 4:
Mộ vô danh

Anh nằm đâu đó ở muôn nơi
Sức trẻ thanh xuân hiến tặng đời.
Giữ đất hiên ngang không màng nghỉ
Canh trời dũng cảm chẳng hề ngơi.
Hàng ngày mẹ nhớ lòng luôn khổ
Mỗi bữa cha sầu dạ khó vơi.
Nấm mộ vô danh rồi sẽ bớt
Tên người ước nguyện đặt ngay nơi.

29-4-2018
ALBERT NINH



Bài họa 3:
An ủi

Xương còn vương vãi khắp muôn nơi
Đau đớn toàn gia cả một đời.
Suốt tháng nhớ nhung không lúc nghỉ
Bao ngày mong ngóng chẳng khi ngơi.
Rừng xanh nhiều bận con tìm mãi
Núi đỏ bao lần vợ dõi vơi.
Liệt sỹ vô danh hàng lối đợi
Thôi đành an ủi để ngàn nơi.

29-4-2018
TRẦN SƠNĐTC



Bài họa 2:
Mỏi mong

Xương còn trộn đất ở nhiều nơi
Cống hiến thanh xuân để giúp đời
Đối mặt nguy nan thèm phút rỗi
Đương đầu khốc liệt ước giờ ngơi.
Cha anh mấy bận rừng sâu bới
Bạn hữu bao lần lệ xót vơi.
Bóng mẹ hao gầy bên cửa đợi
Trong lòng khấn Phật độ muôn nơi.

29-4-2018
PHÓ CỐI




Bài họa 1:
Ước thấy

Thân nằm rải khắp ở nhiều nơi
Hiến tặng non sông cả cuộc đời.
Đánh địch kiên cường không buổi nghỉ
Quên mình dũng cảm chẳng ngày ngơi.
Dòng sông Mẹ vắt tìm chưa cạn
Dãy núi Cha đào kiếm chửa vơi.
Ước thấy con mồ yên mả đẹp
Sau này có dịp... biết tìm nơi.

28-4-2018
NGHIÊM XUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét