Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2018

Dòng sông ký ức



Dòng sông ký ức lại quay về
Chở cả ấm nồng lẫn tái tê.
Kẻ đã sang thuyền mau bỏ ước
Người đà theo lái vội quên thề.
Nửa đời trải biết bao bờ hoặc
Một kiếp qua chừng mấy bến mê?
Sắc tím hoàng hôn đang phủ kín
Đàn chim ríu rít gọi nhau về.

Đàn chim ríu rít gọi nhau về
Thoáng bóng con đò gợi nhớ quê.
Nẻo thế đã qua cơn nước lửa
Đường trần còn mỏi bước sơn khê.
Mong đời ly xứ thôi gian khó
Ước kiếp tha hương hết não nề.
Ta muốn thành mưa hòa vào biển
Mặc người còn mãi những khen chê.

Mặc người còn mãi những khen chê
Trút hết buồn đau sạch não nề.
Gục mặt vào trong dòng nước cũ
Thả mình ở giữa chốn sông quê.
Em còn đắm đuối đôi mi thắm
Ta vẫn miên man lọn tóc thề.
Ký ức xa xưa ùa trở lại
Cho lòng xao xuyến thuở đam mê.

Phú Mỹ, 03-5-2018
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét