Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiếc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiếc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Tiếc...




Tiếc lắm bạn ơi, tiếc thẫn thờ
Tiếc hồi đã lớn vẫn còn ngơ.
Tiếc tình chớm nở nhưng rồi nhỡ
Tiếc mối duyên tan thật khó ngờ.
Tiếc đợi người yêu không bến nhớ
Tiếc mong bậu mến chẳng đường chờ.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Tiếc...!



Tiếc quá đường xa chẳng thể vào
Lời mời giản dị lại thanh cao.
Cho tôi gửi chút lòng yêu mến
Gửi bạn gần xa một tiếng... Chào...!