Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn làm thơ phải tránh vần ồn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn làm thơ phải tránh vần ồn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: VẦN ỒN



Bài xướng:
Bình tâm

Làm thơ cũng tránh cái vần... ồn...!
Muội tỷ đệ huynh rõ thật... khôn.
Mơn mởn đào tơ thêm thích thú
Trung trinh liễu yếu thoảng bồn chồn.
Ai trêu: Cứng cựa – Đừng mơ tưởng
Người ghẹo: Dài nanh – Cứ liệu hồn!
Quân tử bình tâm đừng cố chấp...
Tiểu nhân trót dại... chớ làm... ồn...!

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018.
CỬ CHẾ