Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hư danh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hư danh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Hư danh



Được chút hư danh tóc bạc rồi
Không tiền thử hỏi mấy ai chơi.
Tìm người đồng điệu e tròn kiếp
Kiếm kẻ tri âm chắc hết đời.
Vị đắng nhân tình đâu dễ nhạt
Niềm đau thế thái cách chi vơi.

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Hư danh

Yết hậu vui.



Biết tính làm sao thứ bẩy này
Thiệp mời dăm cái tháng lương bay
Xưa nay vẫn tỏ tay phong nhã

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Hư danh



Ham chút hư danh cứ viết hoài
Đăng liền một mạch ngại gì ai.
“Thơ Đường đất Việt” nhiều anh giỏi
“Văn nghệ trời Nam” lắm bác tài.
Vẫn nhớ câu “Lương nhân đắc ý”
Chưa quên điều “Phúc bất trùng lai”.

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: HƯ DANH

(Thủ vĩ vận)




Bài xướng:
Hư danh

Đeo đuổi Đường thi dễ bạc đầu
Viết rồi chẳng biết gửi về đâu...
Người thân lạnh tựa băng trên núi
Bạn hữu lơ như nước dưới cầu.
Thương nhện giăng tơ đành vọng nguyệt
Xót tằm nhả kén phải trồng dâu.
Bút nghiên cái nợ trời se kết
Được chút hư danh đã trắng đầu...

Tân Thành, 24-02-2018.
NGUYỄN HUY VỤ