Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu điểm hẹn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu điểm hẹn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Vũng Tàu điểm hẹn



Vũng Tàu điểm hẹn sáng trời thơ
Thi sĩ bốn phương thỏa nỗi chờ.
Chọn ý buông lời bên biển biếc
Gieo vần rắc chữ giữa trời mơ.
Dập dờn sóng vỗ reo ì oạp
Rúc rích chim về vui ngẩn ngơ.

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Vũng Tàu điểm hẹn



Ta nằm giỗ giấc giữa đêm thâu
Lòng cứ mơn man với Vũng Tàu.
Một thuở tự hào người bản xứ
Bốn mùa nung nấu khách năm châu.
Biển xanh như vẫn nuôi hò hẹn
Sóng bạc còn vương nối nhịp cầu.

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Lễ hội thơ mình



Nức lòng thi hữu khắp muôn phương
Bà Rịa – Vũng Tàu mở tiếp chương.
Khách ngắm cảnh: Hồ Mây – Núi Lớn.
Người chen chân: Bãi Trước – Tầm Dương.
Giàn khoan dầu khí xa xa ngái
Tịnh xá Niết Bàn ngan ngát hương.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Vũng Tàu điểm hẹn



Thi nhân Đường luật hẹn hò nhau
Kỷ Hợi chung vui tại Vũng Tàu.
Ta đến Sông Dinh trời dịu mát
Người sang Bãi Trước cảnh tươi màu.
Long Sơn thả dáng lòng yêu mến
Bãi Dứa vờn mây dạ nhớ lâu.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Vũng Tàu điểm hẹn

(Ô thước Kiều)
Tự họa bài “Về thăm Vũng Tàu”.



Đại hội Đường thi ở Vũng Tàu
Khách du lựa ý khoái giăng câu.
Lộc lư đủ ngón tài so nhịp
Ô thước nhiều thiên khéo bắc cầu.
Gởi tứ thơ bình xao cánh hạc
Trao dòng phú luận rối thân âu.