Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn chân tu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chân tu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chân tu



Trút bỏ từ lâu khối lụy phiền
Không còn khổ hạnh tới triền miên.
Bình tâm dưỡng trí theo nhà Phật
Hướng đạo tầm sư đến cửa Thiền.
Những buổi cầu Kinh lời trưởng lão
Từng ngày giảng Kệ tiếng cao niên.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: CHÂN TU

(Thiên cách)



Bài xướng:
Chân tu

Thiền tự lâu nay đã bén mùi
Quên niềm sân hận cửa chùa vui.
Đắng cay khéo quyện hồi chuông mõ
Dưa muối càng tăng vị ngọt bùi.
Kinh Phật chữ không là chữ sắc
Kệ người ai tiến với ai lui”(*).

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Phú Tăng

(Xin lỗi những vị chân tu)



Xuất hiện thêm tầng lớp “Phú Tăng”
Thiền môn phát đạt khó đâu bằng.
“Ai phôn” trong viện reo inh ỏi
Xế hộp ra đường chạy nhố nhăng.
Ngoài đó chùa xây nghe đủ choáng
Trong này tháp cất lại càng hăng.