Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: MÙA THU NĂM ẤY

Chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám.



Bài xướng:
Ngẩng cao đầu

Trăm năm nô lệ đến cơ may
Chặt xích vùng lên cất cánh bay.
Độc lập khơi nguồn niềm hứng khởi
Tự do bồi đắp khí hăng say.
Sánh vai bầu bạn năm châu đó
Hội nhập anh em thế giới này.
Ta ngẩng cao đầu nhằm phía trước
Chung tay phất mạnh ngọn cờ bay.

Warszawa, 18-8-2018
PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 3:
Sang trang sử mới

Cơ hội đã về, chớp vận may
Phá gông nô lệ, xích xiềng bay.
Tự do vừa tới, toàn dân sướng
Độc lập đã về, cả nước say.
Náo nức đón chào thời khắc ấy
Hân hoan ghi nhận mốc son này.
Rạng ngời trang sử, hòa dòng thác
Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay.

PHẠM THỊ THÚY LAN



Bài họa 2:
Nhớ mùa thu ấy

Nhớ mùa thu ấy gió heo may
Đất nước cờ hoa rực rỡ bay.
Lệnh Đảng ban ra truyền khởi nghĩa
Lòng dân nổi dậy quả vui say.
Máu xương đổi lấy vinh quang ấy
Sinh tử dành cho thắng lợi này.
Tổ quốc bước sang trang sử mới
Bảy ba năm ấy có hôm nay...

Hà Nội, 20-8-2018
PHẠM MINH LIÊM



Bài họa 1:
Nhớ tháng chín mùa thu

Nô lệ vùng lên tạo vận may
Ba Đình rực rỡ rợp cờ bay.
Tự do độc lập khơi nguồn hứng
Áo ấm cơm no tạo thế say.
Xiềng xích dân banh – dân tộc ấy
Tuyên ngôn Bác đọc – Việt Nam này.
Tưng bừng kỷ niệm bồi hồi nhớ
Con Lạc cháu Hồng cất cánh bay.

Vũng Tàu, 19-8-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét