Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: NGÓNG TRI ÂM



Bài xướng:
Ngóng tri âm
(Thủ vĩ vận)

Dẫu nhớ quê xưa chẳng dễ về
Còn bao bến hoặc với bờ mê.
Bạc tiền mộng huyễn thành quên ước
Danh lợi phù vân khiến bỏ thề.
Bậu sống xênh xang nơi phố thị
Ta vào quy ẩn chốn sơn khê.
Heo may phảng phất ngoài song cửa
Ngóng mãi tri âm chẳng thấy về.

Phú Mỹ, 15-8-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
Chốn ta về
(Thủ vĩ ngâm)

Quê hương Đất Tổ chốn ta về
Tri kỷ, tri âm nhẹ nhõm... mê!
Tuổi trẻ ra đi thầm nguyện ước
Già hưu ngẫm lại nhớ lời thề.
Chồi nâng cứ tưởng đây Bà Rịa
Cội dưỡng đâu bằng xứ Cẩm Khê
Quyện quấn ân tình thôn Chế Nhuệ
Tình Cương, Phú Thọ chốn ta về!

Vũng Tàu, 15-8-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Khuyên nhủ
(Thủ vĩ ngâm)

Nhớ quê cố sắp xếp mà về
Đừng đổ cho vì lạc bến mê.
Tiền bạc liệu quên lời hẹn ước?
Lợi danh phỏng bỏ được câu thề?
Dù giàu hoặc có nơi thành thị
Dẫu đói hay nghèo ở suối khê.
Đất mẹ nơi chôn rau cắt rốn
Nhớ quê cố sắp xếp mà về.

Phú Thọ, 15-8-2018
ĐINH DUY ĐANG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét