Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: CẢM MẾN THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Vì sao cảm mến

Vì sao cảm mến thơ Đường luật...?
Có lẽ thơm lừng hương của mật!
Tứ ngọc lời hoa quyện thẫn thờ
Câu tình ý mộng chờ ngây ngất.
Dồn bao ước vọng dốc niềm say
Rót những đam mê trào sức bật.
Biểu đạt tâm tư nghĩa nước nhà
Năm mươi sáu chữ làm hay nhất!

Đà Nẵng, 14-8-2018
NGUYỄN XUÂN ĐÀO



Bài họa 2:
Chỉ một chữ Nhất

Vốn thích thơ Đường nên học luật
Ngọt bùi cay đắng thơm mùi mật.
Lời vàng bay bổng dạ tôn thờ
Ý ngọc mênh mông lòng muốn ngất.
Ước vọng một đời thỏa mộng say
Khát mong năm tháng dâng niềm bật.
Tâm tư diễn đạt vạn câu Hòa...
Tình cảm giãi bầy một chữ Nhất!

Hà Nội, 15-8-2018
DUC SOLEX



Bài họa 1:
Tơ hoàng hôn

Hoàng hôn cháy đỏ dòng thơ luật 
Cỏ bỗng vàng ươm mùa nắng mật.
Sóng bạc lay ghềnh đẫm biển xưa
Sương ngà quyện liễu mờ non ngất.
Nhường tia lửa rạng ánh phai nhòa 
Dưỡng áng mây hồng màu nổi bật.
Khoảnh khắc tơ chiều rực rỡ buông.
Lưu đời cảnh tượng xao lòng nhất!

Đà Nẵng, 15-8-2018
NGUYỄN XUÂN ĐÀO

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét