Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu quê tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu quê tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Vũng Tàu quê tôi



Nhịp sống tưng bừng xứ biển khơi
Vũng Tàu viên ngọc sáng muôn đời.
Bãi Sau, Bãi Trước tầm xanh ngát
Núi Nhỏ, Kỳ Sơn dáng thẳm vời.
Ngơ ngẩn khách du cùng sóng nước
Mênh mang tàu lướt giữa mây trời.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Vũng Tàu quê tôi



Nhịp sống tưng bừng xứ biển khơi
Vũng Tàu viên ngọc sáng muôn đời.
Bãi Sau, Bãi Trước tầm xanh ngát
Núi Nhỏ, Kỳ Sơn dáng thẳm vời.
Ngơ ngẩn khách du cùng sóng nước
Mênh mang thuyền lướt dưới mây trời.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Vũng Tàu quê tôi


(Thông vận)



Quê tôi vùng đất Vũng Tàu xinh
Núi ấp, mây vờn biển uốn quanh.
Phố mới tưng bừng vui hội mở
Chùa xưa thấp thoáng nhịp chuông rinh.
Triền sau núi biếc màu xanh thẳm
Bãi trước bờ trong cát trắng tinh.

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: ẤN TƯỢNG VŨNG TÀU



Bài xướng:
Ấn tượng Vũng Tàu

Biển núi quyện hòa, thành phố tôi
“Bồng lai tiên cảnh” đẹp muôn đời.
Nghỉ chân Hồ Cốc,... vui thơ mộng
Tắm biển Bãi Sau,... sướng tuyệt vời.
Bãi Pháo, Hồ Mây,... sinh cảm hứng
Bạch Dinh, Núi Nhỏ,... nảy duyên trời.
Hân hoan thân thiện xin chào đón
Kỳ thú Vũng Tàu thưởng ngoạn chơi...

Vũng Tàu, 27-01-2018
NAM VƯƠNG