Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Quý. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Quý. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Núi Tao Phùng




Đây núi Tao Phùng đất Vũng Tàu
Bên bờ ngắm cảnh biển nông sâu.
Phía Nam tượng chúa Ki-Tô đứng
Mặt Bắc giàn khoan Bạch Hổ chầu.
Ngọn Hải Đăng ngày đêm chỉ hướng
Mũi Nghinh Phong năm tháng dãi dầu.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Vũng Tàu quê tôi


(Thông vận)



Quê tôi vùng đất Vũng Tàu xinh
Núi ấp, mây vờn biển uốn quanh.
Phố mới tưng bừng vui hội mở
Chùa xưa thấp thoáng nhịp chuông rinh.
Triền sau núi biếc màu xanh thẳm
Bãi trước bờ trong cát trắng tinh.