Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: TRƯỚC CỬA CHÙA

 

Bài xướng:

Đóng cửa chùa

 

Giãn cách... làng tôi đóng cửa chùa

Chuông chiều như thỉnh nỗi buồn xưa.

Niềm tin bạc phếch ai đang bán

Đạo đức suy đồi ối kẻ mua.

Kiếp nạn trầm luân không lối thoát

Cõi tu h xả lắm người đua.

Bao giờ cúng vái tiêu Cô-Vít

Hoan hỷ làng tôi mở cửa chùa.

Hà Nội, 24-7-2021.

LONG VU

 

 

Bài họa 11:

Vẫn tiếng chuông chùa

 

Chiều quê thong thả nhịp chuông chùa

Vẳng vọng u buồn tự thuở xưa...

Chữ tịnh niềm tin đâu kẻ đoái

Mồi danh bả lợi nọ người mua.

Bồng Lai một cõi mong ngày tới

Tây Trúc muôn đời ngỡ cuộc đua.

Lữ khách chồn chân đường vạn dặm

Bình Tâm một thoáng nhịp chuông chùa.

Vũng Tàu, 27-7-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 10:

Bình Tâm

 

Làng tôi nhớ mãi tiếng chuông chùa

Để được an lòng giống thuở xưa.

Rũ bỏ hư danh nào muốn chứa

Buông rời lợi hão chả thèm mua.

Vườn nhân gắng dựng càng thêm giũa

Việc nghĩa nên làm phải ráng đua.

Ái nộ, sân si... hằng gột rửa

Muốn Tâm thanh thản hãy lên chùa.

Hà Nam, 27-7-2021.

NGUYỄN THANH NINH

 

 

Bài họa 9:

Trong Tâm có Phật

 

Trong Tâm có Phật... nghỉ lên chùa

Đuốc tuệ dõi đường tự thưở xưa...

Hám lợi cầu danh tìm kẻ bán

Mong tiền ước lộc hỏi người mua.

Vô thường... cõi tục... theo màn múa

Cát bụi… đời phàm... liệu cách đua.

Dịch bệnh đương n lan khắp lẻo

Trong Tâm có Phật... nghỉ lên chùa.

Đà Nẵng, 27-7-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

 

 

Bài họa 8:

Đến bao giờ

 

Mấy chị buồn riêng đến ở chùa

Nỗi niềm bất hạnh đã từ xưa...

Người đau gia cảnh buồn tan vỡ

Kẻ vốn bao đồng chuyện bán mua.

Cuộc sống thăng trầm vui tĩnh lặng

Nương đời hỷ xả vẫn ganh đua.

Bao giờ trần thế công bằng nhỉ

Để chốn linh thiêng đúng chữ “Chùa”.

Bắc Ninh, 27-7-2021.

NGUYỄN ĐỨC PHA

 

 

Bài họa 7:

Thử lên chùa

 

Lòng ta kính trọng cảnh am chùa

Đnh lễ mong cầu... nhớ thuở xưa.

Hoan hỷ, bình yên đầy thúng đựng

Oán hờn, sân hận chẳng người mua.

Tâm tà hám lợi anh chùn bước

Dạ sáng mong hiền bác chuộng đua.

Tránh dữ, làm lành, vun gốc thiện

Muốn lòng an tịnh thử lên chùa...

Tánh Linh, 27-7-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 6:

Thông chùa

 

Vì chưng khép chặt cổng lên chùa!

Chẳng lối ra vào cõi tịnh xưa.

Vạn sự tùy duyên dù muốn bán

Trăm điều hướng nghiệp dẫu từ mua.

Đời dây bụi bẩn... Thưa! Tìm thoát

Đạo chuyển ân lành... Dạ! Cố đua.

Chống dịch chung lòng lương giáo hỡi!

Bình yên giãn cách gỡ... thông chùa!

Phú Yên, 27-7-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 5:

Lên chùa

 

Tinh mơ đã vọng tiếng chuông chùa

Ngói đỏ rêu mờ dấu vết xưa...

Đạo giảng Thiền sư không để bán

Kinh truyền Phật pháp chẳng thu mua.

Trầm luân trí nguyện tìm đường thoát

Giải ách tâm thành tránh chạy đua.

Mõ đổ liên hồi xua vướng vít

Tu nhân tích đức hãy lên chùa.

Hà Nội, 26-7-2021.

CẤN VĂN THĂNG

 

 

Bài họa 4:

Ngôi chùa trong tim

 

Trong tim sẵn có một ngôi chùa

Cũng đủ nhang trm tự kiếp xưa.

Bả lợi, mồi danh... nào chỗ chứa

Vô thường, sắc hão... ch người mua.

Chữ Tâm tròn nghĩa tham si múa

Dòng Đức đượm luồng ái hỷ đua...

Vẫn chửa yên vui, lòng ngập ngụa

Hồi chuông nhắc nhớ... một ngôi chùa.

Vũng Tàu, 26-7-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 3:

Dịch Covid

 

Quê nhà đóng cửa các đình chùa

Chẳng thấy tiếng chuông vọng ngõ xưa.

Dịch bệnh lây lan nhiều kẻ mắc

Vc-xin phòng chống lắm người mua.

Nào ngờ bé tí gân nên họa

Bởi tại to đùng chịu thất đua.

Thực hiện Năm K”, tiêm đủ mũi...

Nạn qua chuông lại điểm bên chùa.

Hà Nội, 26-7-2021.

ĐẶNG VĂN PHỤ

 

 

Bài họa 2:

Mong chùa mở cửa

 

Cô-Vít tràn lan đóng cửa chùa

Tâm lòng mãi nguyện viếng người xưa.

Lừa trên nịnh dưới không ai bán

Chức lớn quyền cao chẳng kẻ mua.

Nghĩa khí tiền nhân kiên nhẫn luyện

Đạo đời hậu thế quyết thi đua.

Cùng nhau chống dịch bình an đến

Trống mõ vang lên lại đến chùa.

Sài Gòn, 26-7-2021.

NGUYỄN HÙNG

 

 

Bài họa 1:

Mong chùa mở cửa

 

Mong qua Cô-Vít để lên chùa

Tụng niệm kinh cầu nhớ thuở xưa.

Chợ dối hàng gian không kẻ bán

Danh hư ghế ảo hết người mua.

Tâm làm nghĩa thiện nhân tình hướng

Trí luyện chuyên tài thế thái đua.

Hãy gắng trừ xong loài độc hại

Chuông rung mõ điểm lại lên chùa.

Hà Nội, 24-7-2021.

DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét