Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: GIÃN CÁCH

  

Bài xướng:

Giãn cách

 

Cách mặt nhưng lòng chẳng cách xa

Vào trang xướng họa kết muôn nhà.

Thơ Đường tập đối tròn niêm luật

Mạng Nét vương đùa thỏa sức ta.

Ngắm bưởi vờn hoa dường hoãn lại

Gieo nhân gặt trái gượng bình hòa.

Đêm ngày tĩnh trí khơi vần “Ngộ”

Cách mặt nhưng lòng chẳng cách xa.

Vũng Tàu, 30-7-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 12:

Tạm xa

 

Những vì Cô-Vít hóa đành xa

Mỗi kẻ một nơi cách biệt nhà.

Lục bát gieo vần thêm nhớ bạn

Thơ Đường giãi ý lại sầu ta.

Nhớ nhung nguyện giữ tình son sắt

Chờ đợi càng tô cảnh hợp hòa.

Dịch bệnh rồi qua đời mãi đẹp

Hội mình họp mặt chẳng còn xa.

Vũng Tàu, 13-8-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 11:

Giãn cách

 

Thưa rằng giãn cách chứ đâu xa

Lướt mạng hòa vui với mọi nhà.

Phây-búk đổi trao mình với bạn

Za-lô góp nhặt chuyện cùng ta.

Vợ con, cháu chắt ca đàn quyện

Thi hữu, tao nhân họa xướng hòa.

Kinh kệ tứ thời luôn vững chí

Thưa rằng giãn cách chứ đâu xa.

 

Xuyên Mộc, 02-8-2021.

Vĩnh Linh DẠ BĂNG TÂM

 

 

Bài họa 10:

Phải tạm xa

 

Lối xóm nay đành phải tạm xa

Nào đâu cách biệt với em nhà.

Vì chưng mượn ý mình buông ngã

Bởi thế ghi lòng bậu với ta.

Những muốn mai này tan dịch giã

Càng mong chiến cuộc sớm an hòa.

Dân làng chúng bạn đành sau nhá

Bõ lúc đêm ngày... phải tạm xa...

Thanh Ba, 02-8-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

  

Bài họa 9:

Tựa đến nhà

 

-Vi giãn cách tạm mình xa

Vào mạng giao lưu tựa đến nhà.

Đối xướng... anh em dù vạn dặm

Khen bình... bạn hữu ở bên ta.

Đồng tâm chống dịch... vài phương vẫn...

Quyết chí trừ nan... bách họ hòa.

Chỉ thị trung ương cùng thực hiện

-Vi giãn cách tạm mình xa.

Nam Định, 02-8-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 8:

Phải đâu xa

 

Chưa đành gặp gỡ... phải đâu xa

Đánh chặn nguồn lây quyết ở nhà.

Bạn đó! Vào phây vầy nghĩa bạn

Ta nầy! Nhả chữ tỏ tình ta...

Thà thêm những vạn lần an lạc

Chớ bỏ vài giây phút thái hòa.

Hẹn buổi trời quang mình tái ngộ

Chưa đành gặp gỡ... phải đâu xa...!

Phú Yên, 01-8-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 7:

Không xa

 

Chúng mình giãn cách vẫn không xa

Thơ phú giao lưu ở tại nhà...

Lục bát mượt mà vừa ý bạn

Luật Đường chu chỉnh thỏa lòng ta.

Sáng trong trí tuệ luôn quy tụ

Cao đẹp nhân văn mãi thuận hòa.

Cho dẫu thi đàn ngưng hội họp

Chúng mình giãn cách vẫn không xa.

Vũng Tàu, 01-8-2021.

HOÀNG TẤN ĐẠT

 

 

Bài họa 6:

Đại dịch

 

Nỗi buồn Cô-Vít chịu đành xa

Đại dịch hiểm nguy đến mọi nhà.

Phải diệt tiêu tan... tìm chúng nó

Phòng ngừa lan tỏa hại người ta.

Đồng lòng giãn cách tình đoàn kết

Nhất quyết đồng tâm chí quyện hòa.

Dịch bệnh tan rồi... xây hạnh phúc

Nỗi buồn Cô-Vít chịu đành xa...

Tiền Giang, 01-8-2021.

LÊ NGŨ NAM PHONG

 

 

Bài họa 5:

Giãn cách

 

Phòng chống dịch tràn phải giãn xa

Tránh sao lây nhiễm ở trong nhà.

Năm vần xướng họa rèn tâm ý

Bảy chữ trau dồi luyện trí ta.

Thơ phú cũng đành... vui lướt mạng

Việc làm thôi vậy... bớt giao hòa.

Trong ngoài bạn hữu vào Phây hẹn

Phòng chống dịch tràn phải giãn xa.

Hoài Đức, 31-7-2021.

NGUYỄN VIẾT QUÝ

 

 

Bài họa 4:

Giãn cách

(Lưỡng đầu xà; Thủ vĩ ngâm)

 

Xa quá mà nào... đã quá xa

Nhà chung Nam Bắc vẫn chung nhà

Luật thơ cùng họa vui thơ luật

Ta bạn đều mừng chúc bạn ta.

Tụ nghĩa trừ nan vì nghĩa tụ

Hòa nhân thắng dịch bởi nhân hòa.

Hẹn ngày Đại hội mong ngày hẹn

Xa quá mà nào... đã quá xa...!

Hải Phòng, 30-7-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 3:

Thơ này...

 

Thơ này gửi khắp bạn gần xa

Giãn cách... đành thôi... cứ ở nhà.

Chính phủ hô hào nghiêm ý lệnh

Dân lành gắng gượng tủi lòng ta.

Thân già chỉ khoái trao vần họa

Sức yếu còn tham gởi tứ hòa...

Nghị quyết ban hành tui lướt mạng

Thơ này gửi khắp bạn gần xa...

TX An Nhơn, 30-7-2021.

ĐẶNG QUỐC SỸ

 

 

Bài họa 2:

Vẫn vui xướng họa

 

Tạm thời giãn cách chẳng là xa

Ước nguyện chung vui kết một nhà.

Niêm vững luật tròn kìa sức bạn

Vần say tứ ngọt ấy tình ta...

Trẻ già mặc khách cùng sum họp

Nam nữ thi nhân mãi hợp hòa.

Xướng họa rạng ngời tâm trí Việt

Tạm thời giãn cách chẳng là xa...!

Vũng Tàu, 30-7-2021.

NGUYỄN KHOAN

 

 

Bài họa 1:

Nào xa

 

Bao ngày cách trở dạ nào xa

Lướt mạng vào phây ngỡ cận nhà.

Tứ luận kết giao tình với nghĩa

Thất ngôn xướng họa bạn cùng ta.

Tao phùng chuyển ý vườn xuân khởi

Hội ngộ giao duyên cảnh thái hòa.

Dù tận chân trời hay góc biển

Bao ngày cách trở dạ nào xa...

Sài Gòn, 30-7-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét