Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuối đông. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuối đông. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Nhớ nhà

 

Tàn Đông thoảng lạnh nhớ thương nhà

Đất Bắc trời Nam vạn dặm xa.

Nọ cúc vườn quê buồn thoảng đọng

Đâu bàng ngõ cũ gió lùa qua.

Làn may bến nước, sương mờ quyện

Mái ngói chuông chùa, khói tím pha.

Thấm thoắt người đi đầu trắng bạc

Chạnh lòng ai kẻ thấu tình ta.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Cuối đông



Đông tàn sắp sửa đón xuân sang
Nở rộ bên sông đám cải vàng.
Những sớm giao mùa đang trở lại
Mỗi chiều chuyển tiết vẫn còn mang.
Bao lần vất vả là trăn trở
Mấy thuở hàn vi cứ ngỡ ngàng.