Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa hoa cải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa hoa cải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Luyến Đông

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Giữa nẻo Đông tàn gió lạnh qua
Bài thơ xướng họa bữa trăng tà.
Sương vừa lặng lẽ mơn cành lá
Nắng đã âm thầm bỏ nhụy hoa.
Gởi nhớ thêu tình cho nhạc trỗi
Cài mong ủ phận để duyên hòa.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Cuối đông



Đông tàn sắp sửa đón xuân sang
Nở rộ bên sông đám cải vàng.
Những sớm giao mùa đang trở lại
Mỗi chiều chuyển tiết vẫn còn mang.
Bao lần vất vả là trăn trở
Mấy thuở hàn vi cứ ngỡ ngàng.