Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: THANH THẢN

  

Bài xướng:

Thanh thản

 

Nhiều tiền lắm bạc chớ khoe khoang

Bả Lợi mồi Danh tớ chẳng màng.

Biệt phủ nhà sang rồi cũng tiệt

Cao lầu xế hộp chết không mang...

Tâm hồn phấn khởi là vui nhất

Sức khỏe bình yên mới trữ tàng.

Đượm nghĩa giàu tình... Ôi tuyệt hảo!

Cuộc đời thanh thản mãi an khang.

Vũng Tàu, 08-01-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 6:

Chúc đời cập bến

 

Năm mới chúc người mãi tấn khang

Tâm trong đức sáng... một kho tàng.

Dốc lòng thiện nguyện trao nhiều chốn

Trải chữ yên bình ước nặng mang.

Chức trọng vong ân... xin chẳng hám

Quyền cao bội nghĩa... hãy không màng.

Như thuyền vượt biển nay về bến

Hạnh phúc nào bằng cá chật khoang!

Thanh Hóa, 09-01-2021.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

  

 

Bài họa 5:

Trách người

 

Chê người dở giọng thói khuyênh khoang

Vật chất ngoài thân chẳng phải màng.

Thiếu Đức, tài sinh trí loạn

Vô Tâm, lắm của – tử thân mang.

Nghĩa tình, sung túc là muôn thuở

Ghanh ghét, sân si sớm ngụy tàng.

Sống chết do trời... ai biết trước

Cả đời vui khỏe phúc an khang.

TP Long Khánh, 08-01-2021.

TRƯƠNG MINH DIỆP

 


Bài họa 4:

Ta như thế đó

 

Yên lành tự tại sống an khang

Tiền bạc ngoài thân tớ nỏ màng.

Cửa rộng nhà cao ngồi ngắm được

Tiền muôn vàng khối chết đâu mang.

Huy chương, giấy chứng... treo – vinh hiển

Danh hiệu, bằng khen... cất – bảo tàng.

Bách tuế leo dần cao cẳng bước

Sức này vận ấy đáng khoe khoang.

Vũng Tàu, 08-01-2021.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

  


Bài họa 3:

Vô tư

 

Dẫu rằng gia sản chật trăm khoang

Mặc kệ người ta lão đếch màng.

Danh lợi – Phù vân không vướng bận

Tiền tài – Bạc bẽo chẳng vương mang.

Tiềm năng phú quý chưa khai mở

Nội lực giàu sang vẫn ẩn tàng.

Trọng nghĩa, vị tình bè bạn quý

Tâm an, trí sáng, sức cường khang.

Phú Thọ, 08-01-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

  


Bài họa 2:

Răn mình

 

Chả lẽ tâm hồn lại lắm… khoang

Quan to thích nịnh với mơ màng.

Nhơn nhơn việc lợi đâu thèm ngó

Láo nháo kim tiền chỉ thích mang.

Phải ráng rèn thân… buồn chớ đổi

Cần nên đổi tính… giận không tàng.

Tương lai rạng rỡ đương chờ đón

Quyết chí răn mình đặng phú khang.

Trảng Bom, 08-01-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

 

 

Bài họa 1:

Anh chưa bị lộ

 

Có chàng chưa lộ cứ khuyênh khoang

Thu nhập bất lương hắn cóc màng.

Lạ nhỉ… nhà cao sừng sững mọc

Kỳ ghê... chức bự váo vênh mang.

Lừa Dân ngó bộ tài che đậy

Dối Đảng xem ra khéo dụng tàng.

Chắc chắn sẽ ngày nhô mặt chuột

Thân tàn danh bại hết ninh khang.

Vũng Tàu, 08-01-2021.

HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét