Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Xướng họa: NGHẸN THƠ

 

Bài xướng:

Nghẹn thơ

 

Mắc nghẹn thơ sao bỗng lạc thần

Đề tài năm mới thật phân vân...

Bâng quơ hoa nở không màu tết

Buồn bã tình lan chút sắc xuân.

Chẳng lẽ năm vần còn tử vận

Thực thì bảy chữ vẫn gian truân.

Mùa chưa tươi thắm trên dòng nhớ

Chờ mãi quyên ca khúc hợp quần.

Utah, 05-01-2021.

CAO MỴ NHÂN

 

 

Bài họa:

Cơm áo không đùa...

 

Ngó dáng nàng thơ vẻ thất thần

Nét sầu vương nhẹ bước thanh vân.

Bao người vùi đất vui chi tết

Bấy kẻ màn trời tủi lắm xuân.

Một kiếp đà bao cơn sóng gió

Nửa đời biết mấy cảnh chuyên truân.

Áo cơm vạn thuở không đùa khách (*)

Biết đến chừng nao mới lạc quần.

(*) Xuân Diệu: “Cơm áo không đùa với khách thơ”.

TX Phú Mỹ, 08-01-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét