Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Xướng họa: MẤT TRỘM THƠ

 

Bài xướng:

Nhớ Mẹ

(Bài thơ của Hồng Vinh bị người ta lấy trộm).

 

Nghiêng chiều thánh thót giọng ai ngâm

Biển cả dường như cũng khóc thầm.

Nhớ mẹ hôm nào khuyên giữ đức

Thương người thuở ấy bảo gìn tâm.

Ân sâu quảy gánh hằng ghi đậm

Nghĩa nặng oằn vai mãi nhắc ngầm.

Biết trả sao đầy công dạy dỗ

Cho tròn chữ hiếu vẹn... Tình thâm.

HỒNG VINH

 

 

Bài họa:

Nhớ đời

(Hỏi thăm Hồng Vinh bị mất trộm Thơ).

 

Mất trộm thơ chiều thoảng tứ ngâm

Người ta bóp bụng... giữ âm thầm...

Chôm nhào chẳng kể vần duyên Tấm

Cóp nhặt đâu chừa cái chữ Tâm.

Cũng bởi vui vầy quên khắc đậm

Rằng nên ấm ức lại thua ngầm.

Ngày xưa học võ hoài công đấm

Để đến bây chừ chịu tiếng thâm.

Vũng Tàu, 04-01-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét