Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Cảm thán thơ tướng Đặng Dung

“Thời lai đồ điếu thành công dị

Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”

(Đặng Dung) 

  

Bài xướng:

Cảm thán

 

Tro tàn ngọn lửa biết về đâu?

Vận hết hùng anh ngậm tủi sầu.

Rồng mạnh cúi đầu kinh lũ tép

Hùm thiêng gục mặt sợ bầy trâu.

Mồi danh đã khiến bao người lụy

Bả lợi làm cho lắm kẻ cầu.

Sự thế chuyển vần hưng lại phế

Ngồi buồn mượn bút cảm vài câu.

TX Phú Mỹ, 06-01-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 2:

Xuân về

 

Đào kho, móc lẫm sợ gì đâu

Lò đốt kêu tên chuốc vận sầu.

Hết ngoạm đô, vàng,... tha ổ chuột

Thôi gìm nhà, đất,... giở chuồng trâu.

Năm qua họa dịch ngưng tăng trưởng

Năm đến an sinh sống vượt cầu.

Chúc mọi ngành nghề thêm sản phẩm

Xuân về khai bút thảo đôi câu.

Sài Gòn, 07-01-2021.

THANH NHÃ

  


Bài họa 1:

Vô đề

 

Củi đã vô lò biết cậy đâu?

Hùng anh thất vận cũng ôm sầu.

Thời thăng đảo mắt khinh bầy cáo

Lúc giáng im mồm nhục kiếp trâu.

Mệnh đoản đừng ham điều phú quý

Tài sơ chớ học kiểu Cao Cầu.

Vô thường lẽ đạo sinh rồi diệt

Hậu thế còn vương dạ mấy câu.

TP Bà Rịa, 06-01-2021.

PHẠM LONG SƠN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét