Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: MONG

 

 

Bài xướng:

Mong rằng

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Ngẫm chuyện bao đồng kẻ bất minh

Quyền mua chức đoạt để vươn mình.

Sang mà vẫn nhục không người kính

Sướng bởi luôn cuồng mãi bạn khinh.

Phận nhão tâm hèn duyên gán phỉnh

Hồn nhơ phước cạn nghĩa quên trình.

Mong rằng ngữ ấy đừng vương thịnh

Khảm đức thương tìm hãy đặng vinh.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa 7:

Thế đấy

 

Việc gì đến nỗi phải thanh minh

Để tỏ ta đây sạch sẽ mình.

Vẻ đẹp ai mà không mến kính

Thân tình nào kẻ dám đua khinh.

Là do ngạo mạn bao tà phỉnh

Cũng bởi kiêu căng lắm ác trình.

Chỉ cốt tâm trong nhân ái thịnh

Là ta thanh thản hết hư vinh.

Vũng Tàu, 11-01-2020.

VŨ DUY TIẾN

  


Bài họa 6:

Ai mà không thích

 

Ai mà không thích ánh bình minh

Thật nhá đành sao phải dối mình.

Khó khổ nhìn xem đời chẳng kính

Sang giàu nghĩ thử nẫu nào khinh.

Tung hoành cõi hạ cần phờ phỉnh

Điếu phúng bề trên ráng giải trình.

Cũng thấy ngày sau tàn chữ thịnh

Nhưng rồi nén nhục lấy phồn vinh.

Hoài Ân, 03-01-2021.

TIẾN VĂN

 

 

Bài họa 5:

Răn đời

 

Quan trường hủ bại dẫm điều minh

Kết lũ bè vây hưởng lợi mình.

Kẻ mượn danh đòi, cao ngưỡng kính

Tên nhờ chức gạ, hãnh mầm khinh.

Lời ngông thạo trỗi trò gian phỉnh

Ngữ ngọt từng gieo ý xảo trình.

Hạt Đức gieo rồi nhân quả lĩnh

Răn đời hãy biết đặng hèn vinh.

N.T.

 

 

Bài họa 4:

Tâm nhàn trí sáng

 

Bao lời rối rắm, chẳng tường minh

Lắm kẻ tham lam, chả giữ mình.

Quân tử ân cần, không bợ nịnh

Tiểu nhân láo nháo, cứ ưa vinh.

Tâm nhàn thanh thản, vui ngâm vịnh

Trí sáng lung linh, vững lộ trình.

Điệu nhạc du dương, bừng nẻo tĩnh

Vần thơ rạo rực, kệ chê khinh.

TRỌNG TÂN

 

 

Bài họa 3:

Giữ hồn minh

 

Ta thường nhắn nhủ giữ hồn minh

Cám dỗ trần dương phải liệu mình.

Gặp cảnh nhân hiền luôn chữ kính

Va đời phận khó chẳng lòng khinh.

Lời trong dạ sáng quên dèm phỉnh

Những đứa hàm vêu khỏi lụy trình.

Trải tấm tâm thành duyên ắt thịnh

Khi hằng biết dưỡng vẹn điều vinh.

TONY TRẦN

 

 

Bài họa 2:

Tâm sáng

 

Nay trời rạng rỡ buổi bình minh

Những ánh hào quang rọi thẳng mình.

Cảm nhận thâm tình môi khẽ kính

San bằng khoảng cách giọng thầm khinh.

Thời gian thuốc chữa nhiều căn bịnh

Sức khỏe người đi vững lộ trình.

Mục đích trao cờ tâm bản lĩnh

Gieo mầm phát triển đẹp phồn vinh.

THÁI VINH QUANG

 

 

Bài họa 1:

Lụi vinh

 

Xã tắc nghe nhiều chuyện chẳng minh

Giành danh chạy tước để tôn mình.

Tham quyền thủ cựu nào dân kính?

Cố vị vênh đời cả ngõ khinh.

Dốt nghĩ tâm hèn thường nịnh phỉnh

Ngu đầu dạ bẩn thích tâu trình.

Vàng vơ ngãi bỏ nên giờ thịnh

Rũ khám vô lò lửa... lụi vinh!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét