Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm An Phong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm An Phong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ LÊN "BÁCH TUẾ"

  

Bài xướng:

Quá đủ rồi

 

Sống đến tuổi ni quá đủ rồi

Chết liền cho khỏe cái thân tôi.

Mắt mờ tai điếc đau lòng lắm

Trí kém răng cùn khổ xác... ôi...!

Cay đắng ngọt bùi vừa được mến

Nghĩ suy tiêu cực quá sinh tồi.

Nếu mà đi tiếp càng thêm khổ

Sung sướng là đây... quá đủ rồi.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Xướng họa: TRĂNG...



Bài xướng:
Trăng...

Đêm rằm vành vạnh ấm hồn trăng
Kẻ quý người yêu gọi chị Hằng.
Trên đỉnh non bồng bừng sắc núi
Dưới miền biển biếc rực hoa đăng.
Ngàn năm tươi sáng phô hồng ngọc
Vạn thuở cao sang tỏ cát đằng.

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Nhìn ảnh bạn thơ



Nhìn ảnh Xuân Khu ngoại sáu ba
Trong hình rõ dáng võ sư già.
Râu này chắc hẳn không người sợ
Dáng ấy e chăng có bà nhà.
Thi hứng dạt dào nâng ngọn bút
Bạn thơ hồn hậu khắp gần xa.