Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

Xướng họa: VỀ VỚI CHÙA HƯƠNG


Bài xướng:

Về với chùa Hương

 

Về với Chùa Hương ẩn núi sâu

Phố phường chốn ấy cách xa nhau.

Chim kêu dưới núi không vàng tiếng

Gió thổi trên cây chẳng bạc màu.

Nối nghiệp ông cha làm thuốc quý

Dạy nghề con cháu cứu người đau.

Ngày xem hoa nở không cầu cạnh

Đêm ngủ trăng lùa cả trước sau...

ĐINH NAM KHƯƠNG

 

 

Bài họa:

Đinh Nam Khương

 

Bác Khương nghĩa nặng với tình sâu

Đất Bắc trời Nam quý trọng nhau.

Y đức sáng ngời từng nổi tiếng

Lương tâm trong sạch vẫn nguyên màu.

Văn chương xoa dịu bao niềm khổ

Dược liệu vá lành những vết đau.

Cống hiến cho đời thơ với thuốc

Lưu truyền con cháu tới mai sau.

Vũng Tàu, 01-10-2020.

HOÀNG TẤN ĐẠT

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét